Sóng Sánh là một quán cafe được review khá tốt nên mình cũng vì tò mò mà đến. Điểm đặc biệt là ở đây vừa có cafe vừa có triển lãm nha.
Sóng sánh có 2 tầng, tầng trên thì gần như là tầng lửng, nhìn khá xinh xắn. Không gian yên tĩnh, ngồi làm việc hay tụ tập bạn bè cũng đều thoải mái vì có bàn to và rộng. Nhưng điểm trừ lớn nhất là wifi rất tệ, gần như không load được gì, nếu các bạn cần wifi để làm việc hay học bài thì nên suy nghĩ ạ.
Bọn mình đến tầm đầu giờ chiều, thế nên quán khá vắng khách. Menu của Sóng Sánh hơi ít món, nhưng vẫn bao gồm cafe, trà và vài món đơn giản khác. Mình xem IG của quán thì biết là ở đây còn có latte màu hồng nữa ý, nhìn xinh lắm. Nhưng bọn mình gọi 1 bạc xỉu (35k) và 1 trà đào chanh sả (50k). Bạc xỉu khá thơm và hợp miệng mình. Trà đào vị thanh thanh, dễ uống. Hai món đều ở mức ổn chứ không có quá nhiều ấn tượng.
📌 Địa điểm: Sóng Sánh - 48 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
📌 Thời gian: 8:00-20:00.
người yêu thích


