Nhâm nhi chiều tà- là là lướt đặt order
Tết đến tới mông gòi mà cứ bị rủ rê vầy là chết mọi người ạ 🙄🙄 lên cân là có thật.
Tâm không tịnh nổi với đồng nghiệp tui mà haizzza 😴😴 mới ăn trưa xong mà anh lead hỏi “chiều nay uống gì mấy đứa?” 🥤🥤, giữ cân còn khó chứ nói chi giảm.
Thế la như “con thiêu thân lao vào cuộc chơi” lướt lướt-chọn chọn- thêm thêm topping- và cuối cùng nhấn chọn 🙃.
Chắc mới phát hiện quán mới nên test liền, mà ngon thiệt mọi người ư 😬😬, làm ly trà trái cây cho “heo thì vậy” ở đây có nhiều loại nước khác nhau: trà sữa, trà trái cây, trà các loại...
Tui làm ly trà ổi quất ngay big size huhu
+ Trà không quá đắng, mùi dịu nhẹ, thơm hương vị của ổi, không dùng ổi thông thường nha mng, quán xịn chơi ổi hữu cơ lận uống nhai nhai đã cái “nư tui” 🤣🤣
Ngoài ra còn có dâu và các loại trái cây khác nữa, mấy chị văn phòng như em thì lại hợp không lo lên cân hay gì, mà trái cây lại đẹp da với các loại vitamin khác nhau 🥝🍒🍉🍇🍎🍏
Quán có ở các app nên cứ ngồi tại chỗ là nước tự tới hihi
người yêu thích


