CHỜI...KHÔNG NGHĨ LÀ CƠM CHAY LUN Á Mọi khi qua khu tên lửa là toàn nghía mấy chỗ vui chơi, bữa nay chở phụ huynh đi công chuyện vô tình thấy quán chay nhỏ xinh nên phụ huynh muốn ăn thử. Ăn xong thấy ok lắm nha. Đặc biệt ở đây là sườn nướng chay á. Vừa ăn nghe lỏm đâu gia đình cô chủ dưới miền Tây lên, bán chay được 30 năm rồi nay lên xì gòn sống cùng con nên mở tiệm chay nho nhỏ phục vụ bà con. Sẵn mua về 2 hộp cho nhà luôn, phụ huynh nói hok nay phẻ rồi khỏi ròi nấu cơm trưa cho ba mày.
17 người yêu thích 0 bình luận