BÒ SỐT ME – Quán Già Làng. Món mới nhất định phải thử khi đến Đà Lạt Chuyện là hôm trước mình cùng mấy đứa bạn xuống chùa Linh Phước chơi. Đi lòng vòng 1 chút, tụi mình trở ra lại. Thì bắt gặp ở cổng Chùa có 2 bé mặc đồ dân tộc đang phát tờ rơi. Thấy dễ thương, nên mình qua xem thử 2 bé phát gì. Thì mới biết tới quán Già Làng. - Thấy món nghe tên lạ lạ nên mình cùng mấy đứa bạn qua ăn thử. Ăn thử mà dính thiệt mọi người ơi. Cái nước sốt của Bò Sốt Me ăn phê hết sức. Gặp đang đói bụng nữa, nên ăn loáng 1 cái hết sạch 1 phần nhỏ, 2 ổ bánh mì. Mà chưa đã nên kêu thêm 1 phần nữa. - Ngoài ra 3 đứa còn kêu thêm 1 phần nai xào lăn ăn thử với chung bánh mì luôn. Tưởng sẽ ngán, ai ngờ dính tiếp đợt 2. Món Nai xào lăn cũng ngon và bắt “bánh mì” không kém gì món Bò Sốt Me. Ăn đã đời luôn! - Chốt kèo, tụi mình kêu thêm 2 chai nước ngọt 15k/ chai. Tổng bill hết #407k Quá rẻ cho một cuộc tình tay ba mà no và ngon hết sức ^^ Quán hình như mở cửa từ 12h trưa đến 9h tối nhưng tới sớm hơn tầm 11h hơn quán vẫn tiếp nha anh em . Địa Chỉ: Số 8 Ngã Ba Dã chiến, đường Hùng Vương (Tự Phước) Phường: 11 Đà Lạt.
người yêu thích