Bạch tuộc nướng siêu tươi ngon
Chỗ này tầm tối đi ngang mình thấy đông quá chừng nghe mùi nướng thơm phức thì ra là bán bạch tuộc nướng. Đi ăn xong về thì thấy quán này cũng có lên chương trình quảng cáo ẩm thực đường phố của cô Việt Hương nữa đó mà bây giờ mới biết :)) Bạch tuộc tươi rói à do mỗi ngày đều do nhà 2 anh chị này chuyển từ dưới đó lên bán chứ ko lấy hàng ở đây. Hồi đó ăn 20k 1 lạng bây giờ mới vừa tăng thành 22k nha


Order bạch tuộc xong mới nướng nên hơi phải đợi hơi lâu nha, mà anh chủ nướng điệu nghệ lắm

Bạch tuộc ướp gia vị ít chủ yếu là ăn độ tươi ngon của bạch tuộc thôi


Bạch tuộc kiên giang là loại này nè, nhìn to hơn bạch tuộc baby hay ăn trong mấy nhà hàng buffet


Bạch tuộc nướng vừa chín tới chứ để lâu quá hết ngọt

Nướng liên tục ko ngơi tay luôn

Muối ớt xanh cũng quán tự làm, hơi lỏng nhưng cũng khá ngon khá cay nha



Mình gọi 5 lạng dĩa này là 110k cộng thêm 1 phần đậu bắp 5k nữa nhen


Bạch tuộc tươi rói à nên ăn giòn ngọt lắm

Bạch tuộc chấm muối ớt xanh là bá cháy luôn

Ngoài phần râu ra ở đây đầu bạch tuộc siêu ngon luôn, bình thường mình chỉ thích ăn râu thôi

Đầu nhỏ nên ko cắt ra, cắn vào có độ sật sật giòn lắm


Cái đầu này to được cắt ra nè, bên trong giòn sật là do có phần thịt nữa nè :)) lần đầu ăn bạch tuộc mê ăn mấy cái đầu này á

Quán nhỏ tầm có 4 bàn thôi mà lúc nào khách cũng đông nườm nượp chờ hơi lâu nha
Chúc các bạn ăn ngon


