Bạc Liêu là xứ cơ cầu, Dưới sông cá chốt, trên bờ triều châu

Bạc Liêu là xứ cơ cầu Dưới sông cá chốt, trên bờ triều châu 🌻🌻🌻Ngày 1🌻🌻🌻 👉13h: xuất phát từ tp Cần Thơ. 👉15h45: Chùa Hưng Thiện ( chùa mẹ Đông Hải) Hưng Thiện là ngôi chùa nổi tiếng ở Bạc Liêu, có bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lớn nhất trong số những ngôi chùa ở các tỉnh miền tây. Tính cả phần chân đế, bức tượng Phật bà Quan Âm ở chùa Hưng Thiện có tổng chiều cao hơn 40 mét. Tượng được thiết kế cầu thang ở trong lòng để người hành hương phật giáo có thể đi từ dưới đất lên gần tới đỉnh. 👉16h45: Chùa Ghositaram Chùa Ghositaram hay còn được gọi là chùa cù lao tọa lạc tại ấp Cù lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, cách thành phố Bạc Liêu khoảng 5km. Đây được xem là một trong những ngôi chùa Khmer đẹp nhất ở đồng bằng sông Cửu Long 👉17h30: Đi tìm chỗ nghỉ ngơi 😴 👉19h30: Chợ đêm Bạc Liêu: có 1 khu riêng bán rất nhiều đồ ăn luôn ạ. 👉20h00: Nhà hát nón lá và quảng trường Hùng Vương. Đi bộ ở quảng trường hóng gió, uống 1 ly hồng trà tắc, nói xàm huyên thuyên chuyện trên đời.... Ở quảng trường và chợ đêm mà muốn tìm 1 xe trà sữa thật như mò kim đáy biển 😭 👉21h00: Trở về nhà nghỉ. Ngồi nhắm nháp đồ chiên, xem tivi, cười hihi. 🤣 Nghỉ ngơi và sáng mai dậy thật sớm nào !!! 🌻🌻🌻Ngày 2🌻🌻🌻: Bạc Liêu đầy nắng và gió Nắng bể đầu và gió thổi bay đầu 👉6h30 : ăn sáng ở Bánh tằm ngan dừa ( cô Nhãn ) 👉7h15 : Cánh đồng điện gió Khu Điện gió Bạc Liêu còn được nhiều người gọi là "cánh đồng điện gió" hay "cánh đồng quạt gió", tọa lạc tại vùng ven biển xã Vĩnh Trạch Đông (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cách trung tâm TP hơn 10km. Đây là dự án điện gió đầu tiên ở Việt Nam và công trình lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được xây dựng từ năm 2010. Hiện nay đã có 62 cột tháp và turbin đều đặt trên biển. Mỗi turbin cao khoảng 80m, cánh quạt dài 42m như những chong chóng khổng lồ, sừng sững trên nền trời xanh. Thời điểm tham quan “cánh đồng điện gió” thích hợp nhất là sáng sớm và chiều tà. 👉8h30: Chùa Xiêm Cán 👉9h15: Cây xoài Cổ Thụ 💁‍♀️ How old are you ? 🌳 I'm 341 years old. 👉9h45: Quan Âm Phật Đài ( chùa Mẹ Nam Hải ) 👉10h30: vườn chim Bạc Liêu Mình đi vườn chim ngay buổi trưa nên không thấy con chim nào hết luôn mn. Thời điểm đi vườn chim tốt nhất là 4-5h chiều là tg chim bay về tổ. Cây cối trong này khá um tùm và còn hoang sơ do chưa có bàn tay con người can thiệp vào nhiều. Mình ghé vườn chim chủ yếu là để nghỉ trưa thôi. Có võng mắc vào cây gần hồ, thêm gió BL lồng lộng thổi nữa thì có thể ngủ một giấc k cần báo thức luôn đó. 😂 👉13h00: Bắt đầu di chuyển vào trung tâm tp. Hai poor kid tụi mình ghé thăm nhà rich man BL : Nhà công tử Bạc Liêu. Nhà công tử gần bờ sông, gió thổi từ phía sông vào rất mát luôn. Vật dụng trong nhà đẹp mà sang đúng kiểu quí's tộc's hồi xưa. Bàn ghế gỗ bóng loáng, có ánh xà cừ lung linh. Mỗi 1 góc tường đều có đặt bình trang trí, hoa văn tinh xảo. Lúc tụi mình qua tham quan cũng khá đông người nhưng k có hdv giới thiệu về nhà cũng như cuộc đời công tử. Mình nghe nói họ chỉ kể về những giai thoại ăn chơi trác táng thôi, như vậy là nói xấu nta rồi, vì đó là lời đồn thôi mn. Có được 1 cơ ngơi lớn như vậy phải khen công tử thực sự là tài giỏi và thông minh. ( tiền mình làm ra thì mình xài theo cách mình thôi 😁) Có 1 số phòng k hiểu sao khóa kín, có dây ngăn lại k cho vào tham quan, làm t tò mò gần chết 🙄. 👉14h: đồng hồ Thái Dương Địa điểm đặt đồng hồ gần với nhà công tử BL, chỉ khoảng 2p chạy xe máy. Ở đây k cần mua vé vào tham quan gì cả, chỉ cần tự do kéo cổng rào sắt vào tham quan và khi ra thì kéo đóng lại là được, nhưng mình cũng nên có ý thức giữ vệ sinh nơi tự do như này. Đồng hồ Thái Dương do ông Lưu Văn Lang hay còn gọi bác Vật Lang quê ở Sa Đéc (Đồng Tháp) xây dựng vào khoảng đầu tk XX. Chiếc đồng hồ được xây dựng bằng gạch thẻ, mặt đồng hồ ốp bằng gạch tàu và chia vạch đánh số la mã. Đây là chiếc đồng hồ xem giờ bằng ánh nắng mặt trời duy nhất tại Việt Nam. Khi as mặt trời chiếu vào gờ cao sẽ chia mặt đồng hồ thành 2 mảng sáng và tối rõ rệt, lằn ranh giới giữa 2 mảng này chính là kim chỉ giờ của đồng hồ. 👉14h30: Mình quay trở lại Nhà hát nón lá để chụp hình rồi về 👉14h45: Mình ghé Sóc Trăng chơi 1 lát nữa rồi đến 17h30 thì trở về Cần Thơ. ---------------- Chuyến đi đầu tiên mà mình lên kế hoạch chi tiết từng địa điểm, thời gian, chi tiêu. Tất nhiên vẫn có những thiếu xót và bất ngờ k thể đỡ nổi như: đầu tiên chính là việc chọn đường ngắn để đi và cái kết là con đường xấu không tưởng, gần như chạy đường ruộng luôn ấy, mn trong xóm ai cũng nhìn tụi mình như thú lạ vậy 😭. Thứ 2 chính là tìm chỗ nghỉ : chạy tới cái địa chỉ home stay rồi mà k thấy đâu, what? Sao lại là bách hóa xanh ? Cái homestay của teo đâu ??? Tốn xăng chạy thêm mấy vòng vẫn k thấy, hỏi người dân thì k ai biết. Tụi mình bỏ cuộc và chạy đi tìm nhà nghỉ khác trong cơn đói bụng. 😑 Tóm lại chuyến đi này với tụi mình để lại rất nhiều niềm vui, được mở rộng tầm mắt của mình đến những nơi xa hơn. Làm điều mình thích là tự do Yêu điều mình làm là hạnh phúc ❤ Cảm ơn đã xem bài viết của mình ạ.
người yêu thích