Bà Tư Bán Bánh Chân Quê

Những ngày cuối tuần Bà Tư đón xe buýt từ Cần Giuộc (Long An) tay xách tay mang những đòn bánh tét,bánh ú lá trạng, bánh ít dừa - đậu xanh lên Saigon bán. Bộ đồ Bà Ba , Khăn Rằn & Nón Lá rất Miền Tây, Bà Tư ngồi ngay góc ngã ba Trần Bình - Phan Văn Khoẻ Quận 6 (bên hông chợ Bình Tây) Một vị thế đắc địa luôn đông đúc người qua kẻ lại nhưng có ai biết chăng những cái nắng vỡ đầu, những nguy hiểm luôn rình rập từ những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh ... Bà Tư bán bánh gì cũng ngon cũng rẻ và thắm đậm tình cảm chân quê. Hỏi Bà sao có thể bán rẻ vậy? " Bà ở quê tự làm,bán vừa đủ lời,tuần bà bán có 2 ngày do không đủ sức đâu con " Một đòn bánh tét to ơi là to (giá 30 ngàn đồng - 30K) một quả bánh Ú (lá trạng) hơn nắm tay có trứng muối, có đậu phộng,có đậu xanh, thịt ba chỉ ( 15 ngàn đồng -15K) và bánh ít thơm ơi là thơm,ngon ơi là ngon ( giá 5 ngàn đồng -5K) Nếu ai có đi ngang ghé ủng hộ Bà,nếu không thấy chắc nắng nóng quá Bà chịu không nổi sẽ dời về số 30 Phan Văn Khoẻ P2 Q6 Mỗi tuần do sức khoẻ không được tốt, Bà Tư chỉ bán 2 ngày thứ sáu và thứ bảy từ 15:00 đến 18:00 Ngồi đấy tâm sự cùng Bà mới thấm câu " Saigon Hoa Lệ " Hoa cho người Giàu và Lệ cho người Nghèo. 📍Địa Chỉ: Góc ngã ba Trần Bình - Phan Văn Khoẻ Phường 2 Quận 6 📍Thời Gian: 15:00 ~ 18:00 ( thứ 6 & thứ 7) (bên dưới có bạn nói là có bán cả chủ nhật) 📍Giá: Từ 5,000d ~ 30,000d Nếu mọi người kiếm không gặp Bà thì hỏi thăm Bà Tư Bán Bánh Ú,mọi người đều biết. 📸 #SamLaCa 📸Follow IG #SamNguyen2112 #SamLaCaSaiGon #SamLaCaQuan
người yêu thích