🍞🌝 BÁNH CHƯNG RÁN PHIÊN BẢN CÁCH TÂN Ở TIỆM ĂN VẶT ĐẬM CHẤT “TRE NỨA” 😅

_ponim.tastes Quán này mới nè mà chưa thấy mọi người review nhiều, hôm nay mình lại trồi lên đây để review cho mọi người 🌝 Quán ở trong khu tập thể, lúc mình đến là buổi tối nên khá là yên tĩnh. Trong hình mình gọi: Bánh chưng lắc phô mai, bánh chưng lắc trứng muối, bánh đúc nóng thịt nướng, bánh sỉu dìn, bánh rán mặn, nước dừa tắc mít, nước đậu. 👍 Khen: + Quán dùng đa số là đồ làm từ tre nứa, không sử dụng ống hút nhựa, có decor xinh xẻo, cực ổn để check-in sống ảo. + Bánh chưng rán vỏ giòn, không bị cứng. Bột phô mai lắc ngon, có vị hơi cay. Bột trứng muối thơm, khá đậm vị (mùi vị giống nhân bánh bao kim sa ý nhưng ở dạng bột). + Bánh đúc nóng ở đây ăn đỉnh, mềm lắm, theo lời anh chủ quán giới thiệu thì bánh không có hàn the và vôi, thịt nướng ướp cũng vừa vị, công nhận là khá ngon 😁 + Bánh rán mặn ở đây là kiểu ăn luôn nhé, không có kèm nước chấm, nhưng mà ngon lắm, highly recommend món này cho mọi người. + Sỉu dìn thơm cực, nước thơm mùi mè đen, có cả vị đường đen nữa, vỏ bánh mềm, ăn cùng với nước cực cuốn 🤤 + Dừa tắc mít (nghe tên hơi lạ) uống cũng ổn phết, đậm vị nước dừa, thơm mùi mít, chua chua vị nước cốt tắc 😂 + Rẻ, cực rẻ, ăn chỗ kia mà tổng chỉ hết 110k cho hai người ăn no banh càng ạ. 👎 Chê: + Bước vào quán hơi mùi dầu 😣 những bạn nhạy cảm với mùi như mình đến ăn sẽ hơi khó chịu. + Sỉu dìn hơi cay vị gừng, giảm tí cay xíu nữa thì sẽ ngon hơn. 👉 Chốt: Mọi người nên đến ăn thử, vì ở HN chưa thấy có quán nào có mấy món lạ lạ như ở đây, giá cũng rẻ nữa. Thích nhất món bánh đúc nóng thịt nướng ở đây 🤤 Bao giờ đi sắm đồ Tết thì sẽ lại ghé qua đây ăn bánh đúc lần nữa 🌝 📍 Địa chỉ: Pánh - Tiệm Hàng Rong - P105 K16 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Trong sân tập thể K16 Bách Khoa, đối diện Cafe Hầm Trú Ẩn) 💸 Giá: 20 - 40k ⏰ Mở cửa: 8:00 - 22:00
người yêu thích