Ba đời nhà người ta xây dựng được quán Bún Đậu Mắm Tôm Ba Anh Em ngon khó cưỡng

Ba đời nhà người ta xây dựng được quán Bún Đậu Mắm Tôm Ba Anh Em ngon khó cưỡng — BÚN ĐẬU MẮM TÔM BA ANH EM ▫️42 Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh ▫️09:00 - 23:00 ▫️Menu ở hình cuối — Ba anh em Neo hôm nay rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm Ba Anh Em. Anh em nhà người ta thì giỏi mở luôn quán bún đậu, anh em nhà tui giờ này chỉ biết mỗi đi ăn. Gọi một combo 2 thêm dĩa lòng dồi sụn, chả cua, chả mực với tô bún chả nữa. Đi có 3 đứa mà ăn cố xác. Nhưng nhờ kêu tùm lum vậy mới được nếm thử các món tại quán. Bún đậu mẹt đầy đủ gồm bún cắt khoanh vừa ăn, đậu chiên giòn vàng ươm bên trong sánh mịn, thịt giò luộc miếng khá to vừa nạc vừa mỡ, chả cốm dai dẻo thơm lừng à, có sẵn dồi và nem chua trong combo này lun nha, ăn sực sực vị đậm đà. Mấy phần gọi thêm là do cái nư ham ăn á nhưng công nhận chả mực rất ngon lun, xớ mực giòn giòn, chả cua cũng ổn áp. Mà mỗi dĩa gọi thêm vậy tầm 40k à mà nhiều phết á. Ăn cùng bún đậu và chấm mắm tôm của quán, mắm tôm được nấu sôi thơm nồng tự nhiên, đánh bọt lên phát là ăn cho đã Thằng em tui thì thèm Bún Chả nên gọi một tô ăn thử, nó bảo ngon á, thịt vs chả nướng thấy khá nhiều, nước mắm không bị mặn hay nhạt, vừa ăn — Để tìm thêm nhiều địa điểm ăn ngon mọi người đừng quên theo dõi IG @chuyencuaneo_ #chuyencuaneo
người yêu thích