Bá cháy nồi LẨU GÀ TIỀM ỚT HIỂM cay tê lưỡi ngon ấm lòng

Chuyện là tối hôm qua buồn chán anh em rủ nhau đi ăn lẩu cho quên sầu thay vì đi uống bia nhậu nhẹt 🤣🤣🤣 Nghe danh lẩu gà tiềm ớt hiểm ở đây lâu rồi mà nay mới có dịp đi thử. Cảm nhận sau khi sạch láng nồi lẩu là gà chắc thịt, vị nước lẩu thanh thanh cay cay ăn hơi bị bá cháy bọ chét nha 😀 Mà ăn cái lẩu thôi cũng hổng no, tụi tui có gọi thêm mấy món khác nữa, mà ăn cũng khá ok, nhưng lẩu là đặc sắc nhất nha :))) Đang ăn thì thấy cũng có mấy anh shipper ghé mua giao hàng nữa, đó giờ cứ tưởng lẩu đồ người ta không nhận giao hàng :)) Mốt trời mưa mà ngồi nhà order món này về nhậu là chuẩn bài luôn 😤😤
người yêu thích