Bà bé ❤️❤️

Mình đi ngang qua thấy đông quá trời nên ghé chân ăn thử luôn. Quán bán từ trưa đến hết, chủ nhật nghỉ nha. Tầm tối 7-8h nhiều khi hết luôn. Mình ăn 2 tô nên chủ quán recom ăn góc tư cánh với 2 tô bún. Thịt vịt mềm, nhiều nạc, nước cà ri ăn cũng ngon, chỉ cái nước hơi béo mỡ nhiều quá. Bún hơi ít nữa. Mình ăn 2 tô này hết 120k. Nước sâm đây uống cũng khá ổn. Phục vụ khá nhanh nhẹn. Tiệm ngay góc nên dễ kiếm, sạch sẽ, sáng sủa. Nói chung mình thấy ổn.
người yêu thích