⁉Bà An béo Ngô Đức Kế buổi sáng bán chi???

📌Thắc mắc bấy lâu nay của em đã có hồi kết khi thấy quán nhỏ của bà béo ở 158 NĐK mỗi buổi chiều đều kín nghịt khách chờ để ăn bát cháo canh hầm huyền thoại tại sao mỗi sáng vẫn có mặt bà ấy ngồi ngồi bán bán?. Nếu là một fan trung thành của cháo canh bà An, bất chấp xếp hàng để được ăn tô cháo canh ngon đét chất lượng, thì nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi tại sao bà không bán thêm hoặc bán gì đó buổi sáng đi, thì đây... 📌Một ngày mưa dậy đi làm muộn, nhưng đi qua đó vẫn không ngừng thắc mắc nên quyết định vào các bác ạ, đúng là có bán, mà không phải 1 món mà là nhiều món luôn, lươn , cá, chân giò, chả, cháo , bánh mướt, sốt vang... em có thử, nói chung ngon, nước xúp ngọt thanh, lươn béo và nhiều, ăn cùng rau răm hành tươi, hành khô, thơm đậm vị, gọi thêm đĩa bánh mướt ăn kèm xúp lươn cứ gọi là xịn, bánh tráng mỏng, mềm, dai. Ngoài ra e có thử thêm chân giò, chân hầm mềm , dễ ăn. Các món đều ổn áp nhưng không thể so sánh vs cháo canh của bà được, 2 cái khác nhau và mấy món đồ ăn snags này có ti tỉ hàng khác cạnh tranh. Nhưng công nhận nhìn nồi cá vs nồi lươn ưng con mắt lém, bà làm còn nhanh gọn lẹ, tay thoăn thoắt, từ chiều đến sáng vẫn đôi bàn tay đó, làm đồ cho bao người ăn, hương vị vẫn như thế, ăn quen cháo canh hầm bà An rồi là mấy chỗ khác không thể bì nổi 📌Ảnh em chụp vội vì thời gian ăn là sắp muộn giờ công việc rồi ạ. Hôm sau ăn lại em hứa sẽ chụp tử tế và bắt mắt hơn nhiều, nhưng mọi người cứ tới thử xem chất lượng thế nào nhá 🏡Add : Bà An - 158 Ngô Đức Kế 💵Price: 25 - 35k
người yêu thích