🌟B Ộ T - C H I Ê N - N G Ư Ờ I - H O A🌟
🌟B Ộ T - C H I Ê N - N G Ư Ờ I - H O A🌟
Lạ đời, thường nhắc đến khu người Hoa thì là Quận 5 hay Quận 6, Quận 11 đằng này có 1 ông người hoa chính hiệu (chỉ nói tiếng việt lơ lớ) mà lúc đi mua phải duyên lắm mới gặp được ông vì đường đi nhỏ xíu mà ông bán trên xe đẩy nên đi kiếm không thấy, chừng đi ngược về mới gặp được haha. Sau đây là cuộc nói chuyện với ông của mình :3
_______________________
Ông nói chuyện với cái giọng kiểu lớ lớ của người hoa phim chưởng, phim kiếm hiệp ngày xưa đó nha, dễ thương mà mắc cười lắm =)) 🌟
Tui : Ông cho con hộp 2 trứng mang về nha ông!
Ông cho con xin chụp mấy tấm hình nha ?
Ông : Xời tưởng gì chụp đi, người ta chụp hình tui đăng mang hoài chứ gì :))
Tui : Ũa vậy nhiều người chụp đăng lắm hã ông , vậy ông bán chắc đắt, hot lắm ạ ?
Ông : Ừ cũng có nhiều người chụp, hỏi thăm mà tui thấy, cũng bình thường thôi à con 4h (4h chiều) tui dọn ra, chừng 9h (9h đêm) là tui về có hôm ế qá thì trễ hơn xíu :)
Ông : Mấy nay vô mùa mưa chắc khó bán hơn xíu, mà người đau nhức ê ẩm khó chịu qá.
Ông : Bình thường tui đứng bên kia kia (chỉ chỉ qua đối diên nhà 488 Đoàn Văn Bơ) nhưng nhà đó nay người ta xây nên tui dời qa đây (đối diện bên đường nhà 484)
Tui : À à, hèn chi nãy con đi chiều lên không thấy, quành lại thì gặp được ông may ghê, xém xíu đi về không có gì ăn rồi.
Ông : Nè chụp cái này nè, đồ chua, màu bột chiên người ta xài hàng the cho nó cứng cứng dòn dòn, có màu đẹp tui thấy ghê quá tui tự làm màu bằng hắc xì dầu luôn cho an toàn.. nè thấy hông, bằng xì dầu tui làm đó.. =))
Ông : Quanh đây có mấy người bán bột chiên họ người hoa giống tui luôn, họ 86 tuổi đó con ơi, nhưng chết hết rồi, còn có mình tui bán à, tui bán hơn 40 năm rồi đó, tụi nó uống rụ mà tui có uống rụ đâu :))
Tui : Dạ, vậy hã ông thôi thưa ông con về =))
Ông : Ê dặn nè nhớ chấm cục bột chiên vô nước chấm nha đừng chan vô luôn nó ỉu không ngon đâu.
Tui : dạ dạ, chấm hã ông con nhớ rùi, cảm ơn ông con về nha
Ông : nở 1 nụ cười hiền từ :)
Bột chiên ông chiên thực sự rất bình thường luôn, không dòn xíu nào, mềm èo, mấy chế thích ăn mềm thì có vẻ ok hơn nha. Nước tương chấm đậm đà ngon, đồ chua hơi chua, đậu phộng kết hợp với trứng thơm lắm.
_________________
Khuyến cáo :
Mấy bánh bèo lưu ý khi đi mua vì đường rất nhỏ, chỉ có 2 hàng xe, Đoàn Văn Bơ khúc đường chợ, ông lại đẩy xe, nên xớ rớ đứng cản đường người ta đi không đc coi chừng bị chửi :))
Nên đi mua sau giờ cao điểm, và ông nhìn thương lắm, đội nón, thích nói chuyện lắm (chắc kiểu người lớn tuổi)
1 Hộp giá chỉ 25k với 29k (tui có hỏi có hộp bự hơn không thì ông bảo ăn hộp vậy đủ rồi ăn nhiều không ngon đâu =))) )
Sau cuộc nói chuyện với ông chạy về tự nhiên thấy buổi chiều hôm nay thật đẹp 😊
người yêu thích


