Augustin Cafe - 416 đường 3/2 - HCM

Ban đầu đi ngang không nghĩ sẽ ấn tượng nhiều đâu vì dạng quán này bây giờ không thiếu. Nhưng kiếm 1 chỗ không vắng không đông 8 chuyện và ngắm phố nên mình vào thử. Lúc vào mình nghĩ "chà, La Marzocco!" và 1 kệ trưng bày cà phê, bộ ấm trà Anh quốc. 1 chỗ ngồi dã chiến ngoài cửa. * Từ chủ quán đến nhân viên đều tử tế, chu đáo. Lần mình gọi Matcha Latte ít ngọt, các bạn bưng 1 ly cũng không ít ngọt lắm nhưng chấp nhận được vì không quá ngọt. Uống 1/4 ly các bạn bưng ra 1 ly mới và xin lỗi vì ly kia bạn pha chế lỡ tay cho đường nhiều. * Matcha Latte: Matcha xịn, không phải loại hương liệu, đáng thử. * Americano: thơm ngon đặc trưng của hạt rang đậm. * Trà ổi hồng xá lị: món ruột, nhưng các bạn nghệ sĩ lắm, vui thì cho miếng ổi tươi, không thì thôi hà 😆 và món nước vẫn ngon. * Affogato kem dừa: rất ngon, mình cũng bất ngờ với giá của món này, đối với mình là vừa rẻ vừa ngon cho 1 vị trí mặt bằng như thế. * V60 hạt ???: nhắm mắt lại, nghĩ trà thì là trà, nghĩ cf thì là cf.
người yêu thích