Anh ơi, em cho một mâm bánh tráng ngon nhất Sài Thành 😜😜

______ Bánh Tráng Mâm 173 Cao Thắng, P12, Quận 10 ______ Xin chào, mình là Lily 😁😁😁 Hôm nay thèm bánh tráng quá nên thôi mình sẽ đi ăn và review cho các bạn một nơi bán bánh tráng mâm siêu lớn, siêu nhiều, siêu ngon mà lại rẻ nữa ở quận 10 nha. Nằm trên con đường Cao Thắng, Bánh Tráng Mâm tuy chỉ là một xe bánh tráng trên vỉa hè với vài bộ bàn ghế thôi nhưng mà các bạn trẻ ra vô tấp nập luôn. Nên đã kích thích sự tò mò của mình và rồi mình đã đến ăn thử 😂😂 💢Đầu tiên là về menu quán: Quán có rất nhiều set bánh với đủ giá tiền từ thấp đến cao cho mình lựa chọn, nên ban đầu mình cũng khá phân vân. Tuy vậy hôm nay mình đã dùng thử set mâm 69K (vì tụi mình đi 2 người nè) mà nhìn qua bàn kế bên thấy mâm bánh lớn và nhiều quá sợ ăn không hết luôn ý. Ngoài ra mình còn gọi thêm Lụi tây nguyên và chiên trứng muối nữa. Quán còn có các món thêm như phô mai xong khói, nem nướng, cá viên nướng,... 💢Về vị món ăn: Ngon - phải công nhận là vị bánh tráng của quán ngon thật sự 😂 sốt chấm rất vừa ăn luôn, ăn tới đâu thấm tới đó liền. MUST TRY: một món theo mình thấy khá đặc biệt của quán là chiên trứng muối, món này vẫn là bánh tráng nhưng có kết hợp thêm với trứng muối nghiền nhuyễn nữa thơm thơm béo béo bùi bùi ăn đã lắm luôn. Nước uống ly chi 10-15k nhưng siêu to 😂 mình order 2 đứa mỗi đứa 1 ly ăn với set bánh tráng là vừa đủ luôn không sợ thiếu. Quận 10 thèm bánh tráng thì ghé lại đây nha, mình review theo cảm nhận nên mong rằng các bạn sẽ thích ^^ ______ Xem thêm nhiều bài review tại instagram: ig.lilyrosie
người yêu thích