Anh đi anh nhớ quê nhà, đi ăn lẩu mắm thì ra Má Hai 😌.
Một nồi 165 xiền nôm trông hấp dẫn với vị lẩu mắm đậm đà vừa chạm, ngọt có ngọt, thơm rất thơm. Ăn kèm nào cá, tôm, bò, bạch tuột và khổ qua cà ớt. Ưng nhất cái set rau đi kèm chỉnh chu từ bông điên điển, rau đắng, kèo nèo, bông súng...
"Má Hai mua mắm cá linh.
Hái bông điên điển bây rình lát ăn."
Đồ nướng thì đủ đồ ăn chơi từ heo, bò, hải sản được ướp với công thức độc quyền từ Má Hai nên món nào cũng ưng cái bụng.
"Nướng thịt nhớ nướng chín dừa,
Lỡ tay nó cháy bây chừa khỏi ăn."
Riêng về khoảng không gian hổng biết chê thế nào luôn khi sự mộc mạc trong những buổi cơm nông thôn Việt Nam được tái hiện gần như trọn vẹn. Ah, có cái chê xíu là phía trong lầu 1 hơi nóng nên nếu đi sớm các bạn ngồi phía ngoài hoặc sân thượng, khi tui góp ý thì nhân viên bảo sắp tới lắp hệ thống hút khói.
📍LẨU MẮM MÁ HAI - 200 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3 (16g-23g)
_
📸 Sam có một kênh IG @samlacareview về ăn uống, theo dõi tui nhé #samlacareview #samlacaquan3
người yêu thích


