ANGELINA - Metropole và một ly Cocktaik cho ngày ẩm ương.
ANGELINA - Metropole và một ly Cocktaik cho ngày ẩm ương.
——-
Thời gian: 18h -1h sáng cho những ngày cuối tuần.
Địa điểm: Ngay bên hông khách sạn Metropole.
Dạo này kiểu có duyên với Cocktail dễ sợ, có mấy người bạn Sài Gòn ra và ới mình lên trên này ngồi trò chuyện. Thật tình trước khi đến mình cũng hơi quê, vì chưa bao giờ mình vào Angelina. Khi đến tận cửa, thâm tâm nghĩ: Ối chết, bạn sang ghê, tự nhiên thấy hơi quê quê. Thôi quê cũng nên trải nghiệm một lần xem như thế nào.
Không gian: Phía trong lịch sự, sang trọng, và cũng khá đơn giản, không quá cầu kỳ về chi tiết. Phía ngoài thì có bàn ghế dành cho những người không thích âm nhạc phía trong.
Menu: Mình xem qua thì gía cả mình thấy khá hợp lý cho một địa chỉ như thế này. Mình xem menu cocktail thấy cũng không có nhiều loại, có tầm 8-10 loại. Mình có gọi một ly Nerd. Vì thấy thành phần có sữa, mình nghĩ sẽ ngọt ngào. Vì đầu tháng mà, cần một sự ngọt ngào.
Cocktail Nerd: Thật sự mình bị buồn cười một lúc, khi đồ của mình ra, mình nhìn qua và liên tưởng mình đang đi ăn mấy quán Nhật và uống rượu gạo. Vì cái ly cocktail là cái bát nhỏ như hình mình chụp. Thôi cười nhẹ một chút thì thử xem nào, đúng là một sự ngọt ngào và quen thuộc, thấy quen quen như kiểu uống rượu gạo thật. Hi, thấy khá ngon, nhưng nói về nồng độ thì lần sau có cơ hội nên lựa một loại khác, vì ly Nerd này mình thấy nhẹ lắm.
Nhân viên ở đây cực kỳ thân thiện và nhiệt tình, lúc mình chụp ảnh, còn lại bảo anh cần em giúp gì không.
Giá trung bình; 290k-400k/ ly ( Nếu có thẻ Accor thì được giảm giá hay tích điểm đó ạ )
Mình quên không chụp ảnh menu nên mình có lên web chụp lại cho mọi người tham khảo qua giá Cocktail ở đây.
0 người yêu thích