An Yên Tại Quán Của Thời Thanh Xuân Đà Lạt
Có lẽ Quán Của Thời Thanh Xuân thì ai cũng từng 1 lần nghe qua khi muốn lên lịch trình để đi Đà Lạt, mình cũng là 1 trong số đó, mình tìm đến quán vào 1 ngày trời rất đẹp và thích quán bởi sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, dễ chịu, không có cảm giác phải chen lấn, đông đúc và khó chịu như ở 1 số quán cafe nổi tiếng khác ở Đà Lạt và nghe nói quán đã có chi nhánh ở Sài Gòn.
Quán đơn giản là căn nhà gỗ nhỏ được bao bọc bởi xung quanh là cây xanh và khu vườn nhỏ, bên trong có kệ sách, quầy bán xà phòng, nến, hoa khô,...
bên ngoài là bức tường dán đầy những lời động viên, yêu thương của khách đã từng ghé qua, các sản phẩm trong nhà đều là do các bạn khiếm thính và không thể nói chuyện làm ra, quán cũng là do các bạn ấy phục vụ, mình không bàn về chất lượng nước vì quán cũng đạt chuẩn 1 quán cafe, trà,...rồi, nhưng mình thật sự xúc động vì menu vẫn để giá nhưng các bạn treo bảng là khách có thể trả tiền tuỳ tâm, và đương nhiên là mình gửi cho các bạn đúng số tiền nước mà bàn mình đã uống, kèm theo đó là 1 ít tấm lòng vì khâm phục, ngưỡng mộ ❤️
Đây là quán cafe nên ghé ở Đà Lạt cho những ai tìm kiếm sự bình yên nơi tâm hồn 🥰
💒 9 Triệu Việt Vương, Đà Lạt
người yêu thích


