An yên tại NGÔI CHÙA TRÊN ĐỈNH NÚI đẹp như tiên cảnh ở Nha Trang
Từ trung tâm thành phố, qua cầu Trần Phú, theo đại lộ Phạm Văn Đồng đi về phía Bắc khoảng 5 cây số, có một khu dân cư mới hình thành dưới chân Hòn Xện. Dừng ở đó, ngó lên mạch núi Cô Tiên, dõi theo bóng cờ ngũ sắc, bạn sẽ nhìn thấy con đường độc đạo dẫn đến sân chùa Đa Bảo. VÌ nằm trên núi nên đường lên chùa là 1 con dốc tương đối cao và khó đi. Nếu chọn ô tô làm phương tiện di chuyển thì các bạn yên tâm nha, bây giờ đường lên chùa đã đủ rộng cho 2 làn xe lên xuống. Mấy bạn lên chùa lưu ý giữ yên tĩnh, không xả rác chốn tôn nghiêm nha 

Chưa biết ngôi chùa được xây dựng từ năm bao nhiêu, chỉ biết hơn 20 năm trước sư Thích Giác Mai ngày xưa đã 1 mình khai hoang, dựng chòi, chuyên tâm tu học.

Đập vào mắt mình đầu tiên khi bước vào chùa là hình ảnh 4 thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh vô cùng quen thuộc.




Đi dọc theo con đường bộ hơi dốc dẫn đến chính điện, xuất hiện rất nhiều tượng Phật ngồi, Phật Di Lặc, Phật Quan Âm... Vì không am hiểu nhiều nên mình chỉ chụp lại cho các bạn chiêm ngưỡng thồi nha




Làm mình chú ý nhất chắc có lẽ là Tuệ Giác Viên, nơi các thiền sư chăm sóc cây cảnh, nuôi rất nhiều cá. Từ đây có thể nhìn thấy cả biển, cả trời và đương nhiên không thể thiếu cả một thành phố Nha Trang xinh đẹp hòa cùng tiếng chuông gió tạo nên 1 cảm giác bình yên thanh tịnh đến lạ <3




Vì chính điện là nơi trang nghiêm nên mình không tiện chụp hình cho các bạn chiêm ngưỡng. Tất cả mọi thứ từ những pho tượng, những bát nhang, cây cảnh trong khuôn viên chùa đều được chăm sóc rất ký lượng nha
Nếu đã đến đây 1 lần chắc hẳn ai cũng sẽ muốn đến thêm lần nữa. Chùa Đa Bảo thật sự là một nơi đáng đến phải không nào 


Chưa biết ngôi chùa được xây dựng từ năm bao nhiêu, chỉ biết hơn 20 năm trước sư Thích Giác Mai ngày xưa đã 1 mình khai hoang, dựng chòi, chuyên tâm tu học.

Đập vào mắt mình đầu tiên khi bước vào chùa là hình ảnh 4 thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh vô cùng quen thuộc.




Đi dọc theo con đường bộ hơi dốc dẫn đến chính điện, xuất hiện rất nhiều tượng Phật ngồi, Phật Di Lặc, Phật Quan Âm... Vì không am hiểu nhiều nên mình chỉ chụp lại cho các bạn chiêm ngưỡng thồi nha





Làm mình chú ý nhất chắc có lẽ là Tuệ Giác Viên, nơi các thiền sư chăm sóc cây cảnh, nuôi rất nhiều cá. Từ đây có thể nhìn thấy cả biển, cả trời và đương nhiên không thể thiếu cả một thành phố Nha Trang xinh đẹp hòa cùng tiếng chuông gió tạo nên 1 cảm giác bình yên thanh tịnh đến lạ <3




Vì chính điện là nơi trang nghiêm nên mình không tiện chụp hình cho các bạn chiêm ngưỡng. Tất cả mọi thứ từ những pho tượng, những bát nhang, cây cảnh trong khuôn viên chùa đều được chăm sóc rất ký lượng nha
Nếu đã đến đây 1 lần chắc hẳn ai cũng sẽ muốn đến thêm lần nữa. Chùa Đa Bảo thật sự là một nơi đáng đến phải không nào 
người yêu thích


