Ăn xong, review Phá lấu Lì chút

Em là thánh cuồng phá lấu, bình thường em hay ăn phá lấu lì ở Sương Nguyệt Ánh , nhưng nay tiện đường qua Nguyễn Tri Phương, em ghé ăn thử, sẵn có chụp lại mấy cái hình nên về viết rì viu cho các thánh biết thêm 1 chỗ phá lấu sạch. 

 Hôm nay em ăn 3 món gồm, phá lấu nướng, Mì phá lấu sa tế và súp cua. 

- Phá lấu thơm ngon. Nhưng nói thật 1 xiên nhiêu đây hơi bị ít, chỉ hơi đủ dính răng 1 người thôi à :(

- Còn phá lấu sa tế, sợi mì gói này dai, không ủng ủng nhũn nhũn như mấy cái quán khác em ăn. Cảm nhận của em đối với cái món này là thơm, cay và the the.  Ăn xong 2 món trên là em đã hơi no no rồi? nhưng vẫn quất thêm chén súp nữa
- Súp thì hơi ngọt, không nhiều cua lắm nhưng nhiều gà xé và nấm. Món này thì em không recommend lắm.
.
Thêm nữa, quán có các combo tiết kiệm cho các nhóm bạn 4 5 người gì đấy, dạng như 1 set 200K thì có các món gì gì gì sẽ tiết kiệm được 1 khoảng cũng kha khá.( cụ thể các món gì thì em không nhớ).

P/S: Sao có lỗi trong up hình hoài, nên em không up hình lên cho cả nhà xem được

người yêu thích