Ăn xả láng, chiến hết ga với quán nướng giá rẻ chưa từng thấy
Đã là dân quận 4 thì ko ai không biết tới Chilli, một cái tên khá quen thuộc với giới trẻ và đặc biệt là dân sành ăn. Riêng mình thì cũng ghé quán 5 6 lần rồi. Hễ cuối tuần hay đi đâu đó mà cả đám ko biết ăn gì là kéo nhau qua đây bào. Giá vừa sanh diên đồ ăn vừa ngon hết sảy. Toàn đồ độc lạ mà ăn rồi là ghiền

Kêu trước mấy món nướng lai rai . Các loại đồ nướng ở quán đặc biệt là được uớp cùng với đa dạng các loại nước sốt khác nhau. Được cái loại nào cũng ngon, vừa miệng hết chổ chê



Khói xèo xèo bốc lên cùng hương thơm khó cưỡng. Miếng sườn nướng thì mềm, dễ nhai, gia vị ướp đậm đà, mực và tôm thì tươi rói. Khi ăn cảm nhận được độ tươi ngon thấy rõ. Nhớ đảo đều tay kẻo cháy vì ướp nước sốt nhiều nên khói lên cũng hơi nhiều 1 tẹo

Bò mỹ và hàu né phô mai khét tiếng của quán, ai đến đây ăn mà ko gọi quả là 1 thiếu sót to lớn lun á. 1 phần như vầy gồm có hàu nè, bò mỹ nè, tokpokki, trứng gà và phô mai là không thể thiếu

Cho tất cả vào chảo đợi chín rồi chiến thâu nào. Chưa gì nhìn thôi cũng đã thấy ứa nước miếng rồi. Thịt và hàu mềm ko dai nên dễ nhai. Phô mai kéo ra được thành sợi là thấy xịn rồi, beo béo thơm thơm. Thêm 1 ổ bánh mì ăn cùng là tuyệt vời ông mặt trời

Món này lạ nhất nè, dừa hoả diệm sơn. Có thịt bò ,khoai môn, tokpokki bên trong. Nấu cùng nước dừa tươi nên khi ăn ca,r nhận được vị beo béo, ngọt thanh từ nước dừa và thoang thoảng mùi thơm của khoai. Trên bề mặt là phô mai được rắc đầy, ngập cả trái dừa

Tất cả mùi vị thơm ngon hoà quyện vào nhau, ăn ngon phải biết. Nhìn vậy chứ vừa miệng lắm luôn nha ko cần chấm thêm tương hay gì đâu

Bia trái cây cũng là 1 loại thức uống đặc trưng của quán. Thích hợp cho mấy bạn nữ ko uống đc bia nguyên chất nè. Bia này có vị ngọt ngọt thơm thơm béo của sữa nên khi uống nhiều mới có cảm giác lâng lâng thôi


