Ăn vặt với phô mai ngập mặt

Quán này nằm ở trong hẻm Hồ Bá Kiện, địa chỉ số 154/17. Giờ mở cửa từ 11h đến 8h30. Do ở gần trường học nên khách ở quán đa số là học sinh, sinh viên. Vào quán ấn tượng nhất là chú bảo vệ quá ngầu :)) vào là chú dẫn xe giùm mình, lúc ra về chú còn lau hộ xe nữa :3

an vat voi pho mai ngap mat - anh 1

an vat voi pho mai ngap mat - anh 2

an vat voi pho mai ngap mat - anh 3

Quán trong nhà, có wifi, bàn ghế ngồi rộng rãi thoải mái

an vat voi pho mai ngap mat - anh 4

Nước uống có khá nhiều lựa chọn nha, giá cũng tầm 10k đến 20k một món nước

an vat voi pho mai ngap mat - anh 5

Món mặn thì có món vặt các thứ và món Hàn, tất cả thêm phô mai thì chỉ tốn 7k

an vat voi pho mai ngap mat - anh 6

an vat voi pho mai ngap mat - anh 7

Vào quán sẽ được đưa cho tờ giấy để mình tự chón món, ghi xong đưa lại cho chị chủ để nhà bếp làm thức ăn cho mình

an vat voi pho mai ngap mat - anh 8

Mới đầu mình nghĩ đây là đồ vặt nên một phần khá nhỏ, ai dè đem ra phần nào phần nấy bành trướng luôn O_O

an vat voi pho mai ngap mat - anh 9

an vat voi pho mai ngap mat - anh 10

Phần này là mì đút lò phô mai (30k/ phần)

an vat voi pho mai ngap mat - anh 11

Phô mai chảy ra nhìn thôi đã thấy thèm rồi

an vat voi pho mai ngap mat - anh 12

Phô mai kéo sợi lúc còn nóng dẻo lắm nha, mì ý nóng hổi :)) mì ăn ok, theo mình thấy thì vị vừa ăn sẵn rồi, một phần mì như vậy thì một người ăn là đủ

an vat voi pho mai ngap mat - anh 13

an vat voi pho mai ngap mat - anh 14

an vat voi pho mai ngap mat - anh 15

Cơm cuộn bò xào (45k/ phần). Phần này cuộn cơm hơi bị nhiều, một cuốn bự bằng một nắm tay á :)) ăn một phần vậy là no ứ ự luôn :))

an vat voi pho mai ngap mat - anh 16

an vat voi pho mai ngap mat - anh 17

Bên trên bò là rong biển sấy khô, bên trong còn có nấm mèo thái nhỏ nữa

an vat voi pho mai ngap mat - anh 18

Món này vị cũng mặn sẵn, tuỳ khẩu vị mỗi người mà thêm nước chấm, nước sốt bò ở đây là chủ quán tự làm với công thức riêng, ăn vị nghe rất lạ miệng mà được cái rất thơm.

an vat voi pho mai ngap mat - anh 19

Thấy món Tok Ramen là lạ gọi thử xem sao :)) Tô này là 30k, thêm phô mai cộng 7k nữa là 37k

an vat voi pho mai ngap mat - anh 20

Mì là mì gói bình thường, ở trên phủ phô mai do mình gọi thêm, ở dưới có tok, trứng cút, đâu hủ

an vat voi pho mai ngap mat - anh 21

Tok ở đây làm dẻo, ngon, mì hơi bị cay :)) thích hợp cho những bạn mê cay nè, phần này cũng to không kém mấy phần khác, nên các bạn chú ý, đến đây mỗi người gọi một món thôi là vừa, tại phần nào cũng to, ăn một phát là no luôn

an vat voi pho mai ngap mat - anh 22

an vat voi pho mai ngap mat - anh 23

Pizza Tok (40k) phần này mình cũng add thêm phô mai

an vat voi pho mai ngap mat - anh 24

Bề mặt được phủ nhiều hành cháy nhìn hấp dẫn lắm nha

an vat voi pho mai ngap mat - anh 25

Phần đế pizza thì được làm bằng trứng chiên, nhân bên trong gồm có Tok, thịt nguội, thanh cua. Vị cũng lạ miệng

an vat voi pho mai ngap mat - anh 26

an vat voi pho mai ngap mat - anh 27

Cơm cuộn chiên surimi (50k/phần), phần này mình cũng add thêm phô mai nốt :))

an vat voi pho mai ngap mat - anh 28

Vỏ ngoài được chiên giòn, ăn vừa giòn vừa thơm

an vat voi pho mai ngap mat - anh 29

Bên trong nhân thì có trứng chiên với thanh cua, điểm trừ là một cuốn cơm nhiều quá, ăn mau no với mau ngán

an vat voi pho mai ngap mat - anh 30

Ăn chấm với sốt mayonnaise béo béo, mà theo mình thấy món này chấm sốt mayonnaise hơi ngán, các bạn có thể chấm nước tương thì sẽ ok hơn.

an vat voi pho mai ngap mat - anh 31

Phô mai ngập ngụa luôn

an vat voi pho mai ngap mat - anh 32

Trà sữa matcha (15k), kế bên là trà sữa khúc bạch (20k). Trà matcha uống thơm nhưng bị cái ngọt gắt quá @~@, phần khúc bạch cũng vậy.

an vat voi pho mai ngap mat - anh 33

Theo mình thấy thì trà sữa ở đây cũng không đặc sắc lắm, vị cũng bình thường như mấy chỗ khác, ly hơi nhỏ

an vat voi pho mai ngap mat - anh 34

Khúc bạch bên trong trà sữa

an vat voi pho mai ngap mat - anh 35

Quán này giá bình dân thích hợp cho các bạn học sinh sinh viên nè, đặc biệt là những teen cuồng phô mai nữa :)) cái gì cũng có phô mai ngập ngụa luôn :)) một phần ăn thì nhiều khỏi nói rồi, một người ăn một phần thôi là no căng rồi. Điểm trừ là nước uống làm quá ngọt, khó uống, còn lại thì ok. Mình đi hai người, gọi 5 món, với hai ly nước, tổng thiệt hại là 240k, hai đứa cũng gọi là ăn mạnh mà ăn hai món là no rồi, mấy món còn lại phải bỏ hộp đem về, nên các bạn lưu ý đến đây gọi món vừa đủ ăn thôi nha.

Chúc các bạn ăn ngon miệng :3

người yêu thích