Ăn vặt với dimsum hấp, dimsum chiên tá lả món

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 1

Ngay góc Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi này có 2 chỗ ăn giành cho giới trẻ SG mình mà lúc nào cũng đông, 1 bên là sushi cô chủ nhỏ, 1 bên thì có dimsum Mr.Hào.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 2

Bên dimsum này được ngồi cặp mé trường mẫu giáo nên cũng thoải mái thoáng mát hơn hẳn bên hàng sushi.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 3

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 4

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 5

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 6

Là một quán ăn vặt, nhưng thấy chủ yếu là bán dimsum, bán kèm thêm vài món phụ nhỏ và nhẹ.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 7

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 8

Chụp từ quầy bán, nhìn khá hấp dẫn, dimsum được chia từng loại riêng, khá nhiều loại, đa dạng nhiều loại nhân.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 9

Dimsum vỉa hè thường thường vậy chứ mà cũng bỏ xửng tre nứa giống trong nhà hàng, ko phải dạng vừa đâu :)).

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 10

Đối với mấy chỗ bán nhiều loại quá thì cứ thập cẩm mà làm tới >>> Thập cẩm nhỏ 42k. 

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 11

Phần thập cẩm được 8 viên, đi trễ quá có mấy loại hết, nên trong xửng có 2-3 loại bị trùng.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 12

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 13

Há cảo và xíu mại... hai món cơ bản hàng dimsum nào cũng phải có nè. Chắc do bán đông nên hấp chưa kĩ, dimsum ăn ko nóng, nguội nguội.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 14

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 15

Dạo này có khá nhiều chỗ bán dimsum, chỗ thì rẻ hơn, chỗ thì to hơn, một số nơi thì có mấy món dimsum có nhân biến tấu nhiều loại đa dạng hơn. Chỗ này cũng vậy, ngoài 2 món cơ bản kia thì có thêm cảo hẹ, cảo mực. 

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 16

Cảo tam giác xinh xinh này là cảo thịt cua. 

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 17

Cảo mực ăn ko khác gì há cảo, cũng là nhân thịt, nhưng có thêm một miếng mực nhỏ, soi kĩ lắm mới thấy nha. Ăn ko có gì đặc biệt, nếu món này băm mực vào trong nhân ăn dai dai sật sật sẽ ngon hơn.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 18

Xong hấp rồi giờ tới chiên >>> Chả giò khoai môn chiên 8k/miếng và Bánh xếp chiên 5k/miếng.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 19

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 20

Menu ghi là chả giò khoai môn, mà mình ăn ko thấy thơm mùi khoai môn, ăn giống chả giò bán trong siêu thị, bình thường ko đặc biệt. 

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 21

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 22

Được món này mình khoái nè, gọi là bánh xếp chiên nên sẽ khác với sủi cảo chiên ở khu Hà Tôn Quyền. Sủi cảo thì miếng to hơn, có tôm nữa, còn cái này chỉ có nhân thịt băm. Chiên lớp vỏ giòn giòn ăn rất thơm, mình bị ghiền lớp vỏ hoành thánh chiên :D.

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 23

an vat voi dimsum hap, dimsum chien ta la mon - anh 24

Trà đào 20k và mía sầu riêng 13k. 2 món nước cũng ko nổi bật hơn chỗ khác, chỉ hơi ức chế phần đào một tí, miếng đào bình thường đã nhỏ, mà chỗ này còn cắt ra làm 2 lát cho tiết kiệm nữa, nên nhìn miếng đào mỏng manh chút ét.

Do mình thích món dimsum nên hơi khắt khe trong việc ăn món này, dimsum chỗ này ko ngon lắm, phần nhân thì bị ướt như kiểu đông lạnh rồi hấp nên nó bị chảy nước, chưa kể là há cảo bị nguội nữa. 

Cảm ơn các bạn đã xem review :D

Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;) :P. 

người yêu thích