Ăn vặt thả ga, không lo về giá, ngon nhức nhối quên lối về nhà
Ăn vặt quá chừng quá đất, ngon ngất ngây nè mấy chế ơi, mà giá thì mềm xèo, thích quá luôn!
Đầu tiên sẽ là phần: Tokbokki nhân phô mai 45k.
Bánh gạo còn có thêm lớp phô mai béo ngậy, ăn là là ngất ngây. Thêm vào đó là ngập tràn chả cá, ăn quá đã!
Nè nè, cắn ra cho thèm chơi nè! :)
Tiếp đến là món: Khoai tây lắc sốt chanh dây 23k.
Khui hàng ra coi liền! Bột phô mai phủ ngập khoai tây.
Khoai tây chiên giòn rụm lớp ngoài, bên trong vẫn còn mềm mịn, ăn bùi bùi, không bị ngấm dầu, thêm lớp bột phô mai mặn mặn áo quanh, thích nhất là chấm thêm sốt chanh dây chua chua, beo béo thơm thơm.
Giờ sang món: Chân gà chiên mắm bơ tỏi 40k
Tóp mỡ đúng nhiều, giòn rụm beo béo quyện thêm vị mắm đậm đà, cay cay thơm thơm.
Chân gà thì chiên giòn giòn, nước mắm thơm ngon, cay cay.
Cũng không thể bỏ qua món: Cánh gà chiên bơ tỏi 50k/phần: 2 cánh + Tokpokki.
Món này còn có thêm bánh gạo chiên phủ sốt quanh vỏ ngoài, bên ngoài hơi giòn giòn, bên trong thì dẻo dẻo.
Thịt gà chắc, nhai ngập răng, thêm vị mắm đậm đà, thơm lừng bơ tỏi, cay cay the the.
Ăn thì phải có uống mới ngon. Gọi: Sữa tươi ướp lạnh 10k và Trà chanh 12k.
Ngon là làm tới luôn: Viên bạch tuộc nhân phô mai 20k
Bánh bạch tuộc nhìn giòn rụm, màu đẹp đẹp, chấm thêm sốt mayonnaise kèm tương ớt ăn ngon lắm!
Nhân nhiều vô đối, nào là ngập tràn mực, thêm nấm mèo sật sật, lại còn có phô mai beo béo hoà quyện, chất lượng hơn hẳn với lớp mọc phủ quanh nhân trong nữa!
Thêm món: Trứng gà ác lòng đào 20k/4 trái
Trứng gà luộc hồng đào, cắn xịt lòng đào béo ngậy, ngon ngất ngây.
Lễ này làm mấy kèo với mấy bạn nữa thôi! :)