Ăn vặt siêu hạt dẻ

Dân BH là k ai k biết đến chợ đêm cả ^^ Đúng như cái tên chợ đêm hoạt động vào khoảng 6g chiều nhé Ở trong chợ là thiên đường mua sắm và ăn uống luôn. Mình ghé đầu tiên đó là quán chè nằm cạnh lẩu tôm. Chè mình gọi là khúc bạch ăn khá ngon. Ngoài ra xôi nếp cẩm sữa chua và trái cây dầm cũng okela lắm Sau đó tụi mình ăn thử tàu hủ, tàu hủ mềm tan trong miệng nước cốt dừa béo trân châu siêu dai. Ngoài ra sủi cảo ở đây cũng rất ngon nhưng hơi mắc Kết thúc bằng 1 ly trà sữa siêu topping no xỉu lun
người yêu thích