Ăn vặt no bụng với nhiều món đặc sản Quảng Ngãi với giá ko tới 100k


Hỏi chủ quán thì biết được quán này mở cũng được 3 năm rồi, chạy đường này thấy cái bảng bánh đập ngoài đầu đường hoài, mà bữa nay mới đánh liều vô ăn thử coi sao :D.
*** Hướng dẫn đường đi: Bên cạnh trường THCS Nguyễn Du trên đường Đồng Nai là đường Hồng Lĩnh, đầu đường có để bảng bánh đập, chạy vô chừng 30m là thấy quán ngay.

Menu của quán, khá nhiều món, toàn là đặc sản của Quảng Ngãi. Giá cả cũng rất vừa túi tiền, bình dân với nhóm học sinh sinh viên nè :D

Khai vị với món Bò Hít 16k/phần.

Nghe cái tên khá lạ, thật ra là gỏi đu đủ với khô bò.


Lúc đầu cứ tưởng xoài, ăn rồi mới biết là đu đủ :D. Nghe tên bò hít cứ tưởng là cay quá vừa ăn vừa hít hà chứ :D, nhưng thật ra là ko cay gì đâu.

Món gỏi ở đây trộn ko hợp khẩu vị mình cho lắm, gỏi trộn ko được đậm đà, độ chua ngọt của gỏi ko tới, ăn cứ nhạt nhạt sao á.

Xong gỏi trộn giờ tới gỏi cuốn :D Gỏi cuốn kiểu miền Trung chứ ko phải gỏi tôm thịt của miền Nam nha :D giá là 5k/cuốn.

Cuốn khá to, tay mình to mình cầm lên để các bạn dễ hình dung, cái này ăn chừng 2 cuốn là no =-=.

Chấm với nước mắm chua ngọt, có cho xíu màu điều cho đẹp mắt, và nước chấm hơi sệt để ' lừa tình ' :)). Nước mắm này thì vừa miệng mình hơn, ko ngọt như kiểu người miền Tây đâu, mà hơi mặn mặn tí, chấm với gỏi cuốn thì khá vừa miệng.

Lớp bánh tráng bên ngoài hơi bị dày, nhưng ko bị cứng, bánh tráng rất dẻo. Topping bên trong có chả cá, trứng chiên, chả cây, thịt heo xắt lát.

Tới món đậm chất đặc sản Quảng Ngãi đây >>> Bánh đập thịt băm 12k/phần.


Bên ngoài là lớp bánh tráng nướng giòn, bên trong sẽ lót một lớp bánh ướt, và cho mỡ hành thịt băm lên, chỉ đơn giản vậy thôi hà :D


Món này thấy đơn giản vậy chứ ăn khá ngon, khá lạ miệng. Lớp bánh bên ngoài giòn xốp, lớp bánh ướt dai dai. Món này hoàn toàn ko có nêm nếm gia vị gì, nên ăn ko khá nhạt, và ăn chấm với mắm nêm. Mắm nêm được pha theo kiểu miền Trung nên sẽ ko ngọt, mà hơi mặn, chấm với bánh sẽ vừa ăn.

Bánh căn trứng 25k/phần. Món này thì mình thấy trở thành đặc sản của khá nhiều nơi, mà chỉ khác ở phần nước chấm.


Bánh căn ở đây chỉ là bánh với trứng và mỡ hành, ko cầu kì như một số nơi cho thêm thịt, hải sản này nọ. Tính ra bột với trứng thôi mà 25k giá hơi cao hơn chỗ khác :D.

Bánh căn ở đây ăn với nước mắm chua ngọt, nước chấm này nãy ăn gỏi cuốn nè :D.


Do bánh ko nêm nếm nên ko có vị gì, phải thả vô chén nước chấm cho phần nước chấm áo đều miếng bánh căn ăn mới ngon nha :D.

Món này hơi ko liên quan gì tới đặc sản Quảng Ngãi lắm :)) Hàu chiên trứng 30k/phần.


Do giá chỉ có 30k, giá bình dân mà Hàu thì giá khá cao, nên dĩ nhiên là trứng nhiều hơn hàu nha :D

Hàu mini, soi dữ lắm mới thấy, món này phải nói là ngon, mà ngon theo kiểu ai cũng làm được, tại chỉ đơn giản là trứng chiên rồi cho thêm hàu vô thôi, ko khác gì so với trứng chiên hành ở nhà tự làm đâu :D.
Tổng chi phí cho bữa ăn này tính luôn trà đá nữa chỉ có 93k. Nếu có chở gấu đi chơi mà chỉ với 100k thì quán này lựa chọn khá hợp lý đó :D.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;-) :P.


