Ăn vặt nhiều món lạ miệng, giá cả phải chăng
Quán hello cô 2 này quen quá rồi thấy có món mới nên rủ đồng minh đi ăn lại, mấy lần trước có bài rv buffet ăn vặt thấy ham ghê mà bỏ lỡ rồi, menu có nhiều món ăn vặt khá phong phú, nhiều món ăn độc lạ, giá cả cũng ko quá mắc, khá dễ chịu.

Không gian nhỏ nhỏ bàn gỗ khá ấm cúng, chỗ giữ xe hơi nhỏ tí nhưng có anh phục vụ dắt xe giùm chu đáo lắm
menu nè, có nhiều món lạ và hấp dẫn lắm
Sương sáo hột é,chanh dây 15k/ ly, chanh dây và sương sáo pha ngọt dịu, ko quá gắt giải khát tốt


Bánh tráng trộn sốt ốc 20k, món này nước sốt ngon ko tanh nhưng hơi dầu mỡ, bánh tráng hơi ít chủ yếu topping nhiều
Ốc được khoảng 3 con, ngoài ra có khô bò đen, khô mực, xoài, đậu phộng, rau răm,đậu phộng, ăn ngon nhưng dầu nhiều nên ko thích lắm

Mì xào sa tế sốt thập cẩm 25k, món này ngon và rẻ nè, có xúc xích,chả giò và chả cá nữa.


Mì cá viên, nước dùng béo , nêm nếm vị hơi lạt tí, cá viên được 5 viên, có thêm rau muống nữa ăn đỡ ngán. Ăn ổn


