Ăn vặt nhẹ mà no căng

Đi học về ghé đây thấy chỗ này lạ nè.

Quán nhỏ xíu à. Hàng quán trên đường này hầu hết đều như vậy.

Dễ thương ghê. Mấy món đọc tên cũng ngồ ngộ.

Ngộ hơn là ăn vặt Singapore mà bán cả bún bò nấm nữa.

Bên trong là quầy chế biến món vặt kiểu Sing

Gọi luôn mấy món chất nhất ở đây.

Bún bò nấm - 30k. Xưa nay nghe bún bò Huế, giờ lần đầu mới thấy bún bò nấm.

Nước trong, thịt bò, chả cây to và nhiều.

Cho rau vô trộn lên nha.

Thật ra rau cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, tại nước dùng được hầm cùng nấm nên đã thanh ngọt sẵn rồi, thêm nữa là nấm đùi gà nhiều, ăn thích gì đâu. Thịt bò với chả cây ngon, nếu mua tô 35k sẽ có thêm cục giò bự nữa.

Sẵn có mấy đứa bạn gần đó, kéo tụi nó ra ăn luôn.

Cơm chiên hải sản - 30k. Ăn thấy cơm ráo dầu, đậm đà, có cả mực, tôm, gà xé nữa, ngon ghê.

Hủ tiếu xào hải sản - 30k. Sợi hủ tiếu mà to như sợi phở mình ấy, hình như không bỏ xì dầu kiểu Hoa nên ăn thấm vị mà không gắt chát. Cũng có đầy đủ tôm mực và gà xé, ăn bùi vị mà hơi ngấy.

Bánh Roti Kaya - 25k. Cái này ngọt dịu, giòn giòn vị dứa, dừa với trứng (trên menu ghi thế), hihi.

Bánh Roti Bò xé - 35k.

Phần này được kèm theo chén cà ri gà thứ thiệt, nhưng ăn không đậm gắt mà đậm nhẹ, chấm mút vừa miệng nè.

Miếng bánh Roti Canai này cũng tỏ, nhân có bò xé và trứng, nguyên liệu thì nghe nói được lấy thẳng từ Malay nên ăn bùi bùi, chấm cà ri khá ngon miệng.


