Ăn vặt mà ngon thật chứ chẳng đùa
Khu này mình cũng thường lui tới mà chỉ mới biết quán này gần đây thôi. Quán vỉa hè, cũng không để bàn mà chỉ có mấy cái ghế ngồi bên ngoài thôi, đồ ăn thì để trong mâm như trong hình
Kêu 1 hồi là mâm xếp đầy ghế, ra món nhanh ghê á
Tobokki phô mai đút lò - 35k
Bánh gạo ở đây làm hơi dai quá, riếng sốt thì ngon, chua cay vừa, có thêm phô mai béo béo ăn cũng thích.
Sụn gà chiên nước mắm bơ tỏi - 30k
Món này tuy nói sụn nhưng mình thấy có cả nạc với còn lẫn xương nữa, ăn thì khá thơm, nêm nếm ngon đậm đà.
Răng mực xào sa tế - 35k
Răng mực ở đây size bự, ăn dai và sật sật khá thích, khá cay nhe, cho tỏi cháy nhiều nên thơm lắm
Gà cay phô mai đút lò - 50k
Phần này phô mai nhìn ít hơn bên cơm gà nướng mình đã ăn, tất nhiên vì giá cả chênh lệch nhiều mà. Nếu ai thích thì kêu thêm phô mai với giá 15k thôi
Do phô mai để nguội sẽ dẻo và kẹo lại nên ăn liền còn nóng hổi mới ngon. Gà thịt nạc nhưng có lẫn sụn nữa, da khá nhiều, mình thì chỉ thích nạc không thôi. Sốt cay làm ngon, phô mai ăn chung vừa béo vừa chua cay thích lắm
Nghêu hấp thái - 25k
Nghêu con to nhưng chưa được tươi lắm, nước hấp khá cay, hơi ngọt, có mùi sả thơm thơm, nước mắm làm cũng ngon.
Xiên nướng và bánh tráng nướng lun cho no nê
Bánh tráng nướng xúc xích phô mai - 20k
Bánh tráng ngon, giòn tan, phần gần giữa nhân có lớp phô mai thơm thơm, ăn cùng với ruốc, hành, pa te, điểm nhấn là xúc xích, loại xông khói ăn ngon tuyệt vời.
Thị nướng - 9k/xiên và mề gà nướng - 10k/xiên
Thịt nướng ướp rất ngon, nướng ăn cực đã, đậm đà thơm và mềm, không bị khô. Mề gà thì không thích lắm nên mình không ăn.
Nhìn chung quán vỉa hè nhưng đồ ăn khá chất lượng, giá cả cũng không rẻ nhưng thấy an tâm hơn, giờ rẻ quá cũng sợ