Ăn vặt cuối tuần
Đây là chỗ ăn vặt mà nửa đêm 12h t hay đặt mỗi khi đói lắm nè :)))) Order trên now nhe mn. Quán tên Ăn Vặt Sài Gòn 1992.
Bắp xào ngọt, có trứng và đậu phộng ăn ngọt ngọt cũng oke. Còn cá viên, bò viên tôm viên chiên cũng oke, có cho thêm đậu bắp ăn kèm khá nhiều. Chỉ bị 1 cái là nước chấm là mấy cái bịch tương ớt đóng gói sẵn như ăn pizza á. Nên ăn kèm ko ngon lắm. Có thêm nước mắm vs tương đen thì có vẻ ok hơn :)))))) đống này mình ăn hết 62k nha mn.
Quán này có bánh tráng trộn ngon lắm luôn á. Mà bữa nay ko thèm nên ko ord :)))))
Đánh giá 7,5/10 nha.
người yêu thích


