Ăn vặt cổng trường Trần Phú

Tối buồn buồn đi dạo kiếm đồ ăn vặt, vợ mình tìm trên mạng có quán Tea Rex bán bánh đúc ghé ăn thử. Lúc vào quán, hết bánh đúc, thế là 2vc kêu mì hến, bò kho bánh mì, há cảo hấp, trà sữa mâm xôi. - Trà sữa mâm xôi thơm, không quá ngọt, vừa uống. - Há cảo hấp thì nhỏ, chủ yếu bột, nhân ít khó cảm nhận được vị nhân. - Mì hến thì nước không đậm đà, hơi ngọt đường, không cảm nhận được vị ngọt từ hến, mì vừa chín tới dai dai, rau muống thì như luộc bỏ vào không thấm gia vị nước. - Bò kho thì nước hầm béo, nước dùng chưa được đậm đà, vị bò khó cảm nhận, thịt có gân nhưng hầm hơi quá nên mềm rục.
31 người yêu thích 0 bình luận