Ăn vặt cô Quyên và bánh tráng trộn

Toạ lạc: nằm trước Cheers Hoà Hảo, gần trường THPT Sương Nguyệt Anh. Không gian: hihi mình lại mua take away, nhưng mà lúc mình đến mua í, thì là giờ tan học của mấy bé học sinh nên cũng đông khủng khiếp. Thức ăn: (trứng trong hình là mình tự bỏ vào cho đẹp á) cô bán rất nhiều món và đủ mọi giá cả, vì bán gần trường học nên giá thành rẻ lắm í. mình mua phần sụn gà 10k và bánh bạch tuột 10k. về sụn gà, chiên giòn tan cắn nghe rôm rốp đã tai lắm, nhưng mà gà bị khô lắm. còn bánh bạch tuột, 10k sẽ được 4 viên, 5k cô cũng bán cho 2 viên lun nhé. bánh to tròn, mềm, phần bột bên trong nhiều nên sẽ dễ ngấy. gọi là bánh bạch tuột nhưng mà bên trong có tôm nhé. vì là giá thành rẻ nên không đòi hỏi quá nhiều được, theo quan điểm của mình như vậy là hợp lý. ngoài ra, cô còn bán trứng cút chiên sốt mắm me, mì xào, xúc xích cá viên. nhiều món chiên lắm, cơ mà hôm ấy đông quá nên mình chỉ mua có hai món. bên cạnh đó, xe đạp bán bánh tráng trộn kế bên cũng ngon lắm á mọi người. giá rẻ chẳng kém ăn vặt cô Quyên đâu. (thịt viên trong hình là mình tự bỏ thêm vào á) Phục vụ: hai cô bán cô nào cũng nhiệt tình vui vẻ cả, cô bán đồ ăn vặt còn cho mấy bé học sinh tự gắp mì lun í. còn cô bán bánh tráng thì thấy bên cô Quyên đông khách là tốt bụng phụ một tay ngay, vậy nên mình mới mua bánh tráng ủng hộ cô á. tại thấy cô dễ thương quá chừi. 🏠: Ăn vặt cô Quyên 📍: 249 Hoà Hảo P3 Q10 (trường THPT Sương Nguyệt Anh) ⏰: morning - 4:00PM 💵: 5k ~ 20k
0 người yêu thích