Ăn Vặt Chú Mạnh- Thế Giới Ăn Vặt

Mình tình cờ biết đến chỗ này do bạn mình chỉ bán đồ ăn vặt ngon. Và mìmh là tín đồ của nhữnng món ăn dạng này, nhưng mô hình chung giá khá đắt. Khoai 200gr 90k, mứt mận 75k/ 500gr thì phải. Mà điều đáng nói là mình thích ăn rau câu phô mai ở đây, nhưng lúc đầu ăn thì ngon, dần dà về sau càng xuống cấp, mình mua trước đó được 2 phần, cái lần sau đến phần thưs 3 nó lại bị tách lớp tùm lum, ăn ko ngon nữa, bạn mình cũng bị luôn. Xui 1c là đúng lúc mình ăn thấy ngon mình giới thiệu bạn lại bị trúng quả như này, chán ghê, khay râu câu cũng 150k chứ ít gì. Và thêm 1 cái này nữa là da heo thiệt sự không ngon, nó cứng đến độ mà nhai trẹo hàm luôn á, mình phải bỏ vô mấy nước lèo hủ tiếu mới nhai nổi, răng mình cắn đá rộp rộp luôn á mà phải thua trước em này.p
23 người yêu thích 0 bình luận