Ăn vặt chiều chiều

Rảnh rỗi là cầm điện thoại lướt lướt đặt đồ ăn vặt chiều chiều lót cái cái dạ dày bé bỏng của mình. Bản thân không thích ăn phô mai hay bơ lắm mà cũng phải order ăn thử cho biết với mọi người. 👉 Bánh mì bơ tỏi: nghe tên đã hấp dẫn rồi, cắn một miếng mẹ ơi bơ nó tràn ngập luôn ạ. Nói bánh mì bơ tỏi mà mình chẳng cảm nhận được vị tỏi gì cả. Theo mình thấy ăn cũng tạm không ngon lắm do mình không thích bơ lắm. Cảm nhận của mỗi bạn khác nhau nên có nhiều bạn sẽ thích món này 🥰 👉Bánh mì phô mai chà bông trứng muối: một hộp gồm hai ổ nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Bẻ ra phô mai chảy khá nhiều. Bên trên bánh gồm chà bông và trứng muối được nghiền nhỏ rãi trên bánh. Về bánh này thì mình cũng thử được xíu còn lại là ba với mẹ ăn phụ mình. Ba mẹ đều khen ngon hết ạ. Còn bản thân mình thì thấy phô mai béo quá ăn không nỗi ạ. Bản thân không biết ăn phô mai hay bơ khổ lắm mọi người. Toàn đồ ngon mà lại ăn không được buồn lắm ạ 😡😡😡 👉 haha. Đến món em thích ăn rồi nè mọi người đó là bánh gì đây ta ??? 👉👉 Đó chính là tiramisu: bên trên là lớp bột cao cao hoài cùng lớp bánh mềm mịn, có vị ngọt và đánh nhẹ của caocao. Để lạnh sẽ ăn ngon hơn nhiều á mấy bạn. Rất thích loại bánh này nên ăn rất ngon miệng, một hủ mà chẳng thấm gì với bao tử và cơn thèm của mình gì hết ạ. Huhu. 🥰
người yêu thích