Ăn vặt bờ sông
Mình thích ngồi hàng quán lề đường mát mẻ đặc biệt khi Sài Gòn đã bắt đầu se lạnh thì cảm giác cực thích ☺️☺️
Đi ngang bờ kè Tầm Vu là đồ ăn 2 bên đường đầy ắp mình chọn random 1 quán có tên Tí Đô
Quán rất rộng có trên lầu nữa và khách ra vào nườm nượp 😮
Menu được dán mặc định trên bàn có thể lựa chọn dễ dàng. Tối sương sương khúc bạch, bánh flan , panacotta , khỏi khô bò và trà chanh cho 2 người.
Mình có cảm giác ở đây chủ quán chắc sợ khách mụp nên flan, panacotta và khúc bạch đều thiếu vị béo. 😢😢 mình sợ mập thiệt nhưng đã ăn là phải đúng vị cơ , nó cứ thiếu thiếu cái gì.
Được cái gỏi khô bò ăn khá ổn áp và cân đối. Quán còn rất nhiều món chưa được thử , nhìn chung những món mình ăn không có gi đặc biệt. Chắc lần sau mình thử món khác vì ngồi ở đây rất mát được ngắm nhìn đường phố nữa. Giá cả thì phù hợp cho cả sinh viên và học sinh. Tổng thiệt hại chưa đến 100k.
❗️ Tí Đô quán
❗️ 801/77 xô viết nghệ tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh ( bờ kè Tầm Vu)
người yêu thích


