Ăn vặt
ĂN VẶT ĐÃ ĐỜI VỚI MÓN CHỈ TỪ 1K 🙄
Lại là mình và con đường quen thuộc đây :))))
Lần này quay lại là xác định biết chỗ ăn ngon và giá mềm nhức nhối rồi nên chỉ mọi người tọa độ luôn nhaaa 😋
Bánh hotdog phô mai Hàn quốc ( 15k/cái to xĩu , tương full options luôn ) , anh bán ngay gần cuối đường Nguyên Văn Bảo ( gần giao với ngã 3 Lê Lợi, chỉ 1 xe hotdog duy nhất ngay hàng rào của trường ) 🤗
Cách đó khoảng 10met là xe bánh tráng cô Giang ( hộp như hình có 10k thôi đó ) ngon best luôn , công nhận giá cả phù hợp với mấy bạn họ Đỗ tên Khỉ như mình 🤣🤣🤣
Sau đó chạy ra Lê Lợi quẹo phải tầm 3-5m gặp 1 chú bán hoành thánh + cá viên chiên sạch sẽ lắm ( hoành thánh siêu rẻ có 1k/1 cái à huhu ) hộp như hình 20k còn được chú tặng thêm đậu bắp ^^ tương chú cho có sa tế nữa chấm ăn cay cay đã lắm , chú bán đẩy xe đi tầm 9-10h tối chú mới đứng ở số nhà 28 Lê Lợi , chú vui tánh lắm nha mọi người ❤
Tổng thiệt hại 45k cho ngày thèm ăn vặt ngon-bổ-rẻ nè 🤣
Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Bảo + Lê Lợi F4 Gò vấp ( Đại học công nghiệp )
Giờ bán từ chiều là bán rồi nha mọi người , bán đến sau 10h tối luôn ( lưu ý nếu hết sớm có thể dọn sớm )
À , cả con đường Nguyễn Văn Bảo còn có : milo dằm , xôi chiên , chè các loại , tokbokki , bánh bạch tuộc , trà sữa, bánh tráng muối + trộn , sushi ( mà hết sớm lắm ngon xu bà dé luôn huhu ) giá chỉ từ 1k đến 20k thôi á ^^
0 người yêu thích
0 bình luận