An ủi tâm hồn tại MƠ ĐI HỘI

Ấn tượng đầu tiên tới đây chính là không gian nhỏ, ấm áp cùng những chiếc nhạc nước ngoài khiến bạn dễ chịu hơn sau những ngày mưa dỗi hờn. Đây là lần đầu tiên chúng mình tới đây nên không biết là được đặt bàn trước nữa, thấy có mấy bạn ngồi cạnh cửa sổ thích quá chừng nên định bụng là lần sau tới chắc chắn phải đặt chỗ ngồi ngay cửa sổ hihi. Ở đây từ khung cảnh ở ngoài vào trong đều được bao bọc bởi cây cối bởi vậy mùi rất dễ chịu và trong lành. Tụi mình order hai trà alexander thì uống cũng được, không phải quá xuất sắc. Và dĩ nhiên với một địa điểm nằm tại khu Nguyễn Trãi và đẹp như vầy thì giá thành của nó cũng không hề rẻ, mỗi ly đều 75k, nước ở đây tầm 55k trở lên với ly rẻ nhất là cà phê và đắt nhất là một ấm trà với giá 150k. Nhưng mà cảm ơn Mơ đi hội, khi tới đây mình cảm giác rất ấm áp, xua tan những mệt mỏi ngày qua của mình nên mình thấy mức giá này cực kỳ hợp lý. Còn các bạn thì sao?
5 người yêu thích 2 bình luận
quan quan quyt
Quân Quấn Quýt 18/06/2020 lúc 02:12
Đẹp ghê
Trả lời
hoami
hoami 16/06/2020 lúc 11:14
Xinh quá
Trả lời