Ăn trưa soang chảnh với McDonald’s - Vincom Thủ Đức

- Fast food soang chảnh thì phải nhắc tới McDonald’s. Không hiểu sao sang Việt Nam lại thành brand fast food mắc nhất nữa. Những món mình hay ăn là burger (nghĩ tới đầu tiên), gà nugget (mình thấy ngon hơn mấy loại gà popcorn), french fries (always). Riêng gà thì mình vẫn thích Popeyes hay KFC hơn. - Big Mac burger: chất lượng, 3 miếng bò thì phải, xếp gọn gàng không có bị thụt ra thụt vô. Ăn đúng kiểu phải há miệng to để cắn, duyệt! Ăn xong là ngán nha mọi người, vì cứ 1 lớp bò 1 lớp cheese nên khá ngán. - Burger gà (29k): chắc là loại burger rẻ nhất ở McDonald’s. Mỏng, dẹt, cắn 2 3 phát là hết. Kiểu bánh burger rồi kẹp miếng thịt ở giữa vậy thôi. Trong menu có nhiều loại burger gà mắc hơn nữa, tất nhiên miếng thịt sẽ bự hơn, ngon hơn, thêm cheese này nọ nữa. - Cánh gà chiên: bột mỏng, là cái cánh nhỏ nhỏ chứ không phải nguyên cả cái cánh giống mấy tiệm gà rán khác, ăn thêm cho vui thôi. Đến McDonald’s thì cứ hamburger thẳng tiến nhen mọi người. - Giá tiền nếu không giảm giá thì hơi xót ví thật đấy, nhưng bù lại burger khá chất lượng. Lâu lâu tự thưởng mình cũng vui kaka.
người yêu thích