Ăn trưa ở nhà hàng Nhật ngon có tiếng

Bữa đi công việc gần đây, sẵn đói bụng tấp vào ăn luôn. Nghe tiếng lâu rùi chứ chưa được ăn thử bao giờ :v Tính ăn mấy món sushi hay ramen gì thôi, nhưng thấy có mấy món gì mà 'lễ hội cá sanma' rẻ quá nên kêu ăn lun :v giờ rv lại cho mọi người coi chơi :)

Cơm nắm với cá sanma - 45k

Món này thì dễ ăn và không kén như sashimi hen! Cơm nắm đẹp, hạt cơm dẻo thơm, miếng cá nướng có độ giòn, dai hơn so với lát cá sống, ăn béo, bùi và thơm nữa, rất thích luôn

cá sanma tươi sống - 80k

cá tươi rói luôn ăn kèm với rong biển, rau củ bào sợi cá kiểu nè


Nếu phết thêm ít wasabi và gừng lên thì mùi vị hăng nồng của wasabi xộc lên mũi và vị gừng cay thơm càng làm vị giác kích thích hơn nữa nha!

Cá sanma nướng muối - 68k


cá sanma lại có mùi vị rất đặc trưng, thơm ngon, béo ngậy, dai dai, mùi vị không có tẩm ướp nhiều nên ăn thấy được vị ngọt tươi của cá, chấm nước tương ăn ngon hết sẩy luôn, ăn xong mà vẫn còn thòm thèm

Quầy sushi bar ngồi tại đây ăn luôn cũng thích lắm nè, xem đầu bếp chế biến trực tiếp lun


Không gian nhìn chung là rất rộng rãi và đẹp, nhìn cũng khá sang chảnh

Quầy bar ở bên ngoài nhìn hoành tráng lắm nha, thấy nhiều loại rượu lắm lun
Nhìn chung thì các món mình ăn thử ngon và tươi lắm, rất chất lượng, giá đang khuyến mãi nên cũng mềm nữa, nếu bình thường thì giá hơi cao xíu nhưng với mấy nhà hàng cỡ này thì cũng phù hợp thôi hen


