Ăn trông nồi, ngồi trông bồ dắt đi ăn. Còn không có bồ thì mình tự đi.

1. BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ ( không nhớ tên) Địa chỉ: 48 Thiên Phước, p9, Tân Bình Bao tử Nhi bự nên lần nào đi cũng ăn tô đặc biệt. Mà hình như mới lên 45k, nhớ đợt lâu ròi ăn 42k, nhưng giá này vẫn xứng đáng với chất lượng. Một tô có 2 cái trứng non lòng đào, thịt gà xé, gan, mề và lưỡi heo. Topping nhiều lắm, ăn hết bánh ướt mà thịt vẫn còn quá trời. Thịt gà nêm nếm vừa miệng, thêm xíu nước mắm là ăn ngon. Mà do nhà Nhi dưới đáy biển ăn khá mặn nên cầm bình nước mắm như bình trà của ngta đổ thẳng. Nói chớ cũng chế vừa vừa chứ lố tay mặn chát là ăn trong nước mắt hoặc là cùng lắm kêu lại tô khác thui. Mà cứ ăn đi tại có trà đá free, lát ăn xong uống vài ly rồi đứng lên lắc bụng mấy cái là nó hoà vào nhau à, khỏi lo. 2. CHÁO SƯỜN ÔNG TẠ Địa chỉ: 294 Phạm Văn Hai, f15, Tân Bình. Cái tiệm nhỏ nhưng cái bảng to nên cũng dễ thấy. Ngon ngon ngon ngon ngon. Đọc dòng đầu là biết khen rồi. Tới nơi tắt máy đá chống, xuống xe là có người hỏi liền:” 25 hay 30”, “dạ 25”. Vô trong đặt đít xuống ngồi chưa kịp tháo khẩu trang khởi động cái miệng trước khi ăn là cô bưng ra rồi. Trong hình là mấy cục sườn nó chìm xuống dưới á chứ nhiều thịt lắm. Nêm nếm ngon, vừa với khẩu vị của Nhi. Thịt sườn nhiều, mềm ngon, mua cho ông bà ăn cũng được á. Ăn thêm bánh quẩy thì +3k. Chưa ăn phần 30 nên không biết có thêm cái gì không, tại thấy bán hộp có 1 size à. Điểm trừ - Trên bàn không có gia vị, chanh ớt để những bạn cần thì nêm. - Bán chủ yếu take away nên đựng cháo nóng trong hộp nhựa cho khách ăn tại chỗ luôn. - Cho ăn muỗng nhựa dễ bị xước miệng. Có đợt ăn bị xước nên giờ hơi rén. - Không có chỗ để xe, phải để trước quán cafe của ngta. Hết ròi, nói chung thèm sẽ quay lại. Mọi người ai biết chỗ nào bán cháo sườn bột ngon nữa chỉ Nhi với nha. Đây chỉ là nhận xét khách quan của Nhi. Cảm ơn mọi người đã đọc bài Cảm ơn ad đã duyệt bài. #thanhriviu #banhuotlongga #chaosuon
người yêu thích