ăn Tré ở đâu đây?

Hồi trước thời ngây ngô mới lớn mình chỉ biết ăn tré trên đường Nguyễn Thượng Hiền vì quảng cáo phê lắm :)). Từ ngày được anh Vince Lê giới thiệu cô Ri thì bắt đầu yêu luôn bên đây. 🌟Tré Cô Ri: là hộp có xoài. Giá 50k/hộp Tré mới, lá gói nhìn xanh mơn mởn. Chả heo có gói lá + 1 lớp bọc ở trong nên cũng sạch sẽ. Quy trình trộn của cô cũng cầu kì và kĩ nên khi ăn vị thấm đều. Buổi tối ở đây khá đông vì ai cũng mê tré của cô :)). Giờ mở cửa: 6g tối -> 1,2g sáng 🌟Tré Cu Sữa: là hộp có cóc non. Tré Cu Sữa nói cho dễ hình dung chứ thực ra là của 1 cô hàng rong ngay khúc đó hay sao á. Lúc mình lại chỗ Cu Sữa thì được chỉ qua Bưu điện Thành phố đối diện. Giá: 40k/ hộp Ai thích ăn cóc non trộn với tré thì ghé đây nha. Phần 40k ở đây là đầy đủ nem, tré, cóc non, chả, trứng cút. Tuy nhiên phần nêm nếm chỉ thua bên cô Ri chút. Hôm mình ăn ở đây thấy chị bán đang có bầu nên hơi khó chịu chút. Giờ mở cửa: 4g chiều -> 1,2g sáng Tổng kết lại cho mọi người: ✍🏻 Tên Quán: Tré Cô Ri Địa chỉ: 58 Đông Du, Q1 Đánh giá: 9/10 ✍🏻 Tên Quán: Tré Bưu điện Thành phố Địa chỉ: 59 Nguyễn Du, Q1 Đánh giá: 8.5/10 Like và share nếu thấy hữu ích nhaaaaaaa 😘😘
người yêu thích