Ăn thử quán cháo vịt nổi tiếng - không như mong đợi

Lâu lâu thèm ăn cháo vịt dễ sợ. Món này nhớ mỗi dịp tết về quê nhà nấu rất ngon, ở trên Sài Gòn thì không biết nhiều chỗ lắm, hỏi bạn thì nó chỉ cho chỗ này, thôi kéo ra ăn thử lun. Chỗ này nghe nói cũng nổi tiếng lắm, mở tới mấy chi nhánh lận, mình ăn ở bên Q5 vì gần nhà :)

Mặt tiền quán nè, khá hoành tráng với biển hiệu chà bá, nhìn từ xa là thấy

Tủ kính để đồ ăn nhìn cũng sạch sẽ

Ngồi vô được dọn sẵn nước mắm và khăn lạnh. Nước mắm ở đây pha cũng vừa ăn nhưng ít gừng nên không thơm lắm

Cháo thì kêu 3 tô, tô vừa thôi, ăn chưa đủ đô mình lắm. Cháo nấu vừa ăn, nếm nếm lạt lạt, ăn khá vừa miệng

Trong tô có 3 miếng huyết ăn kèm

Trà đá ly 2k thì phải

Gỏi mình ăn thấy ổn dù bạn mình chê, rau cải cũng sạch sẽ và trộn vừa ăn

Mình đi nhóm 3 người, vô kêu phần cho 2 người ăn thì được 1 phần vịt nhiêu đây, cỡ góc tư đùi. Dĩa gỏi thì kêu được 1 dĩa như hình, ăn không đủ nên kêu thêm 1 dĩa nữa :))

Phần này tuy cho 2 người ăn nhưng 3 người ăn cũng vừa đủ.

Xếp chồng lại nhìn khá ít nhưng sắp lại thì cũng kha khá thịt nghen


Thịt để ngoài bị nguội nên cho vô cháo cho nóng hen


Thịt vịt nạc nhiều. thịt rất mềm nhưng ăn không dai gì hết, mỡ cũng khá nhiều, ăn hơi ngán.

Bill thì mắc hơn dự đoán khá nhiều, phần vịt thì tới 180k nhưng lại không thấy tiền gỏi, cháo với trà đá, khăn lạnh, mình kêu 3 phần hết nhưng không biết sao ghi sl là 2, dù tính tiền thì thấy giá đó cho 3 người đúng hơn, nhìn chung là khó hiểu =))
Chất lượng thì ăn ổn thôi chưa không quá ngon, giá thì mình thấy mắc, kêu phần 2 người mà tới 180k, tính ra đi ăn kêu 1 phần/người chắc mỗi người cỡ 100k, không đáng chút nào


Quán chắc có tiếng nên khách đông đúc thật, được cái phục vụ nhanh. Mình thì ăn cho biết chứ cũng không có ý định quay lại :))


