Ăn thả ga không lo về giá " NGAO ỐC SIÊU RẺ " ngon mê mẩn khu Hoàn Kiếm.
Chiều chiều đi lang thang quán xá với cô bạn thân thì mình được dắt đi 1 hàng ngao ốc ngon có tiếng. Mình sẽ review cho các bạn luôn nè.

Trông đầy đặn, ngon mắt quá mọi người ơi. Mình không kìm nổi lòng đây này.

Quán nằm ở 461 đường Hồng Hà nhé mọi người, rất dễ tìm luôn.

Quán có thể ngồi vỉa hè và trong nhà nhé mọi người ( cá nhân mình thích ngồi ngoài đường cho thoáng).

Cô bán hàng tươi cười niềm nở, mến khách lắm. Quầy đồ của quán cũng khá sạch sẽ nên mọi người yên tâm nha.

Mình gọi 1 ngao, 1 ốc, 1 nem thính, 5 bánh bao để ăn thử nè.

Ốc to sạch nhớt nhai sần sật đã miệng lắm mọi người ạ.

Bát ngao đầy ú ụ nóng hổi ( không bị kiểu độn toàn vỏ nha).

Bánh bao xốp, thơm lắm. Mình gọi 5 chiếc là thấy ăn vừa đủ nè.

Nem thính ở đây ngon, ngọt rõ vị thịt, mềm dai. Set rau, bánh đa cuốn đầy đủ ăn thanh mát lắm.

Nước chấm ốc ở đây bị pha hơi ngọt quá nên mình không thích cho lắm.

Ngao ở đây béo múp míp, không lấy một hạt sạn. Nước ngao ngọt ngon lắm.

Cuốn chút lá sung với ít nem thính mà ăn nghiền luôn các bạn ạ.

Bánh bao chấm sữa đặc ngon nên mình mê lắm luôn.

Tổng thiệt hại tất cả hết 140k quá là rẻ luôn các bạn ạ. Mình chưa ăn đâu rẻ mà ngon như ở đây.

Các bạn nhớ ghé quán để thưởng thức nhé. Đảm bảo nghiền luôn nè.


