Ăn súp cô Bông, không lo bị đói, ách nách tới trưa
Trước giờ cứ đi ăn ngoài quán, mà ko biết rằng khu ăn uống các chợ trong SG mình cũng ngon và đặc sắc ko thua trong quán, giá thì có khi mềm hơn trong quán nữa. Bắt đầu bằng 1 ngôi chợ ở quận 11 trước nha, bạn nào ở quận 11 điểm danh đi nào :D
Khu Ăn Uống Chợ Thiếc ( Ngã tư Trần Quý - Phó Cơ Điều )
Giờ hoạt động của khu ăn uống ( 6h sáng - 12h trưa )

Các bạn cứ gửi xe vào khu ăn uống, và hỏi hàng Súp Cua Cô Bông, vì trong chợ chỉ có 1 chỗ bán súp duy nhất. Món này ít ăn chịu bán buổi sáng lắm :)).

Thông tin gọn gàng trong nhiêu đây... số điện thoại cho ai có nhu cầu đặt súp số lượng nhiều. Hàng súp cô Bông này chính là hàng súp ở đường Tân Phước bán buổi chiều cực kì đông, sáng thì cô bán trong chợ, chiều từ 3h bạn nào muốn ăn thì cứ ghé bên Tân Phước đối diện chợ. ( link review bài súp cô Bông buổi chiều )
Mình là mình kén ăn súp dữ lắm, tại ko thích kiểu súp mà lỏng bõng, rồi trong khe nhìn ko có đồ ăn đặc sắc gì cả. Nhưng các bạn nhìn nồi súp này thử xem, đó là lý do tại sao mà lượng khách của cô Bông cực kì đông.

Cận cảnh 1 tí, súp đặc sệt, thịt cua, trứng gà, nước súp ko bị tình trạng ' trong thấy đáy '.

Tô súp muốn tràn ra luôn rồi :)) Nếu các bạn gọi súp ko thì 15k/tô đầy ắp, gọi thêm trứng bắc thảo thì thêm 8k hay 10k gì đó quên mất tiu.


Ăn súp phải ăn bằng tô mới đã. Súp đúng chất súp cua, mặc dù ko nhiều cua kiểu như bên Hạnh. Súp ko có thịt gà xé, chỉ có mỗi thịt cua, que cua, càng cua và nướ súp trứng. Vị súp rất thơm, đậm mùi cua, mình ăn đậm nên thấy hơi nhạt xíu, nêm tí nước tương vs ớt satế là bá chấy.

Trứng cút và trứng bắc thảo. Trứng bắc thảo do gọi thì cô mới cho vào, ăn hơi nguội, dăm nhỏ ra chờ nóng nóng ăn bùi bùi béo béo, có bạn nào ko biết ăn trứng này hơm :D.
Mình còn review 4 hàng ăn trong chợ này nữa. Các bạn đón chờ xem tiếp nha ;). Chúc các bạn ngon miệng :D.