Ăn sữa chua nhớ đến Sữa chua trân châu Hạ Long

Món sữa chua trân châu này hot cũng được một thời gian rồi á mọi người. Có 1 đợt mà mình thấy các quán về sữa chua trân châu mở ra liên tục luôn, làm không kịp cập nhật hết những chỗ nào bán nữa. Nhưng mà mình thấy phát triển nhanh và mạnh nhất vẫn là hệ thống Sữa chua trân châu Hạ Long này. Và nói thiệt là từ hồi biết món này, mình cũng chỉ ăn ở mỗi quán này thôi hà. Ăn tại quán có, mua về có. Mà không biết sao, sao mình lại thấy là đặt về nó nhiều hơn ăn ở quán nha 😅 Mình cũng ăn ở một vài chi nhánh của hệ thống này rồi, thì thấy cái vị của sữa chua và trân châu ở các chi nhánh giống nhau hết á (không như những hiệu trà sữa khác, mỗi chi nhánh có chỗ uống ngon, chỗ không được ngon lắm á). Sữa chua 1 phần được 4 viên khá to nha. Kèm 1 phần tran châu với nước cốt dừa rất là thơm, béo và dẻo nha. Theo như mình biết thì cách ăn sữa chua là lấy 1 muỗng trân châu cho vào sữa chua, xong thì ăn sữa chua và trân châu chung 1 muỗng á, nên mình cũng toàn ăn kiểu vậy thôi 😊 Còn bạn nào cho trân châu hết vào sữa chua thì sẽ làm sữa chua tan hết á. 1 phần sữa chua trân châu là 25k. Hôm qua mình đặt trên Grabfood, có mã giảm 30k, nên đặt 2 ly, tính luôn phí ship còn có 37k thôi hà. Mấy bạn lên Grabfood của mình kiểm tra mà giảm 30k thử coi được hông nha. À mà, ngoài sữa chua trân châu, ở đây còn nhiều loại sữa chua khác lắm, như sữa chua nếp cẩm nè, vị trà xanh nè, dâu, việt quốc,… Topping của sữa chua cũng ngộ lắm nha, có chuối khô, dừa khô, nho,… nha. Mình từng ăn ở chi nhánh: - 506 CMT8, Q.3 (gần công viên Lê Thị Riêng) - 646 Sư Vạn Hạnh, Q.10 (xéo xéo Vạn Hạnh Mall) Tết đến rồi nên SCTC Hạ Long cũng thay đổi mẫu ly cho hợp không khí luôn á nha 😅
người yêu thích