Ăn sữa chua cô Nhung để lòng bớt mông lung!!!
Đà lạt ai mà hỏng ghiền đúng không moi người. Ngoài ghiền không khí là 9 thì ghiền đồ ăn là tất cả😝😝.
Món nổi tiếng ở đà lạt k thể k kể sữa chua phô mai nha.
Nhưng đừng ăn ở chợ sẽ k ngon đâu tụi mình lượn qua đường khe sanh ăn đúng chỗ nha . Sẵn đi chùa tàu hay Kombi land cũng tiện đường luôn.
Quán cô Nhung ở số 50 khe sanh nha mọi người, nguyên cái bảng hiệu màu hồng to chà bá luôn.
Sữa chua ở đây cô làm kĩ , lựa chọn sữa cũng kĩ lắm luôn nên yên tâm mà ăn. Đặc biệt siêu béo,mịn úp ngược k rớt luôn nha.
Ở đây có đa dạng loại : sc phô mai trắng ( chua nhiều , ngọt nhiều), trà xanh , lá dứa , dâu tây , tằm nho , chanh leo 😗😗😗😗. Mấy bạn thích béo có thể hỏi cô hôm đó có loại sữa non k nha, đảm bảo đc thử là ghiền luôn.
Bánh plan thì siêu béo .Trứng gà lòng đào với đồ chấm từ nc ép trái cây.
Ngoài ra còn một đặc sản là rượu vỏ hồng ủ 5 năm. Mình mua là 150k/chai 1.5l, ăn hải sản uống là phee luôn nha .
Địa chỉ :50 khe sanh đà lạt ( dưới chân chùa Tàu , biển hiệu màu hồng)
Món chính : sữa chua _ trứng lòng đào
Món đặc biệt : rượu vỏ hồng
Giá cả : 10_12k/ sữa chua
tổng bill lần 4 ng ăn của tụi mình tầm 150k 😅😅😅
0 người yêu thích
0 bình luận