Bữa sáng với bánh mì xíu mại Đà Lạt

Buổi sáng dậy thèm bánh mì xíu mại quá, chị mình có bạn ở Đà Lạt nên alo hỏi liền chỗ nào ngon thì được chỉ chỗ này. Quán be bé của 2 cô chú lớn tuổi, quán thấp hơn lề đường, quầy bán ở dưới với tầm 3 bàn, trên lề đường chắc cũng được tầm 3 bàn nữa, mà đông lắm nhe, chủ yếu là dân bản địa nhiều chứ không thấy khách du lịch như tụi mình. Cô chú có bánh mì ổ và bánh mì xíu mại. Tụi mình thì ăn bánh mì xíu mại thôi nên không biết bánh mì ổ sao, mà nhìn thì khá ngon, có các loại chả, thịt, pate với bơ siêu đã luôn, thấy dân bản địa đến toàn mua bánh mì ổ mang về á. Bánh mì xíu mại 17k/chén/viên (nhưng trong hình là do tụi mình quất 2 viên cho đã á mn 🤣) + chả cây ăn kèm (có tính thêm tiền nhe) + bánh mì. Về nước chấm mình thấy ngon, vị thanh thanh vừa miệng lắm. Thiệt ra là ăn 2 viên vẫn chưa đã đâu, sau đó mình quất thêm 1 viên nữa! 🙂 Mn nên ghé thử nhe!!! . 📍𝙱𝚊́𝚗𝚑 𝚖𝚒̀ 𝙷𝚘̂̀𝚗𝚐 72 Yersin, Đà Lạt __ IG @duckducks_dietary https://instagram.com/duckducks_dietary Tiktok @duckducks_dietary https://tiktok.com/@duckducks_dietary
người yêu thích