Ăn sáng tại quán Bún Cá Rô Hương Đồng
Lần trước có dịp ghé Bình Phước ăn món bún cá rô là từ đó mê mẩn mãi. Tiếc là mình không chụp hình lại để review.
Lần này về SG, mình nhất định phải tìm ra quán có bán bún cá rô để ăn cho đã.
Đang đi trên đường thì thấy quán Hương Đồng có bán món này nên đã ghé ăn ngay.
Quán nằm trong hẻm ở đường số 6, quận 2.
Theo bảng hiệu của quán thì có 2 chi nhánh, 1 chi nhánh khác nằm ở đường Trần Lựu.
Bún cá rô mình thấy làm chất lượng, vừa ăn, cá rô chiên hơi khô 1 tí nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Trên bàn thì thấy tương đối đầy đủ gia vị, nước chấm nhưng thiếu chanh, muỗng đũa thì hết sạch.
Không gian cũng khá thoáng mát tuy nhiên quán không dọn vệ sinh sạch sẽ cho lắm, thấy dưới gầm bàn rác khá nhiều.
Khu vực quầy chế biến thấy cũng không gọn gàng, không vệ sinh.
1 tô bún cá rô là 35k, 1 chai đậu nành (uống tạm ổn) là 10k. Tổng cộng 1 buổi sáng hết 45k nhưng so với Bình Phước thì thấy bình thường.
Đánh giá: 7.5/10
người yêu thích


