Ăn Sáng Siêu Ngon Với Hủ Tiếu Nam Vang
Hôm nay có đứa bạn trên thành phố xuống Vũng Tàu chơi, nó rủ mình đi ăn sáng mà mình không biết ăn gì cả chợt nhớ ra hôm bữa có thằng bạn bên đường Trương Công Định có quán Hủ tiếu Nam Vang ngon lắm nên quyết định rủ nhỏ bạn đi ăn chung và thử xem có ngon như lời đồn không.
Quán này trên đường Trương Công Định, vào buổi sáng quán rất đông khách nhé, nhưng phục vụ đồ ăn thì rất nhanh.

Rau được mang ra trước nè. Rất nhiều loại rau và tươi nhé, bạn có thể gọi rau trụng nếu không ăn sống được nhé.

Đây là tô hủ tiếu khô của nhỏ bạn mình. Giá hủ tiếu ở đây là 35k 1 tô nha.

Nước dùng ăn kèm hủ tiếu khô nè.

Nguyên tô hủ tiếu đầy đủ nha.

Nhìn siêu hấp dẫn.

Có thịt, tôm, trứng cút, thịt bằm, gan, cật ...

Nào cùng trộn đều lên nhé.

Ăn thôi nào, hủ tiếu khô mềm đã được trộn đều gia vị, vừa ăn rồi nhé.

Còn đây là tô hủ tiếu nước của mình.

Nhìn cũng hấp dẫn chứ bộ

Nguyên miếng thịt bực chà bá.

Thêm con tôm to không kém nha.

Thêm miếng gan nè.

Trứng cút nữa.
Vì quá ăn vội để đi công chuyện với bạn nên mình chưa kịp chụp quá, tuy nhiên quán khá rộng rãi và thoáng mát. Hủ tiếu thì bao ngon khỏi phải nói rồi. Nhân viên phục vụ rất là nhiệt tiền, nhất là lúc gọi món là làm đồ ăn, nhanh lắm đầy nhé, không phải chờ đợi lâu đâu nha.
Quán này thích hợp cho những bửa sáng của bạn đó. ^^ Sau này sẽ quay lại quán thường xuyên.


