👉 Ăn sáng no nê cùng "đôi môi" dày quyến rũ

📍Giò chả Tường Vy 251/6 Nguyễn Thiện Thuật, p1, q3 Mỗi sáng tới giờ làm tui mới chịu dậy nên đâu có kịp ăn sáng, xong bữa thấy đứa bạn chung phòng nó mua một nùi chả về kêu bỏ zô tủ lạnh sáng ăn cho lẹ. Tui ăn chực mấy ngày thấy tiện thiệt nên hỏi chỗ mua rồi nó chỉ tui chỗ này nè Ở đây bán nhiều loại chả lắm, mà tui thường ăn nhất là chả lụa, chả chiên ngon, chả chiên bì với chà bông gà. Chả lụa ở đây vị nó khác mấy chỗ kia lắm, ăn mặn mặn, tui ăn không cần muối tiêu luôn. Chả chiên thì khỏi nói, món chính ăn cơm của tui, ai lười lười giống tui, nấu cơm xong lấy chả ra làm nóng rồi cho xíu chà bông gà zô, chang thêm miếng nước tương, đơn giản mà “nhức nách” 😂 Bảo quản chả dễ như ăn kẹo luôn, tui hay dự trữ nên hỏi kĩ cái này, nếu ăn 1 tới 3 ngày cất ngăn mát, còn nhắm ăn lâu lâu mạnh dạn bỏ ngăn đá nha. Chừng nào ăn cứ lấy ra làm nóng là ăn được liền. Tui hay làm nóng bằng nồi chiên không dầu xíu xong ngay. ✅ Tiệm cỡ 6h sáng mở cửa òi nên ngày nào của “cuối tháng” mà tự nhiên dậy sớm, mấy bác có thể ghé mua cặp bánh dày 2 ngàn rồi kẹp chả ăn bảo đảm no tới chiều. 💰Ở đây chả chiên đồng giá 200k 1 kg, chà bông tui thường mua 400g cỡ 40k mà ăn cũng lâu lắm. Chú bán hàng bảo tui chả được làm nóng mỗi ngày nên không có sợ hàng cũ, tui cũng có biết nó cũ hay gì đâu, tui thấy nó ngon nên tui ăn hoài thôi ^^
người yêu thích